Mang tiếng xem phim hành động trinh thám mà lại phải ôm tim vì drama tình cảm - "Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương" quá sức éo le!

SocBobo8291

New member
4d6ab0e160b2ebfce2b3.jpg


Ngày xưa nhắc đến series phim cổ trang trinh thám "Địch Nhân Kiệt" của đạo diễn Từ Khắc là dân tình chỉ nghĩ ngay đến cặp đôi huyền thoại Đình - Tân (tức Triệu Hựu Đình và Lâm Canh Tân) thôi. Nhưng đến phần 3 "Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương", các bạn chuẩn bị tinh thần đi lạc vào mê cung tình ái với cả tá couple đam mỹ lẫn ngôn tình ngược đến tận rốn nhé!

**Trailer "Địch Nhân Kiệt - Tứ Đại Thiên Vương"**

**Địch Nhân Kiệt – Úy Trì Chân Kim**

Một bên là thủ lĩnh Kim Ngô Vệ - Úy Trì Chân Kim, người sủng thần bên cạnh Võ Hậu. Một bên là trưởng Đại Lý Tự - Địch Nhân Kiệt, người chỉ muốn trung thành với chính nghĩa của riêng mình. Tưởng như nước với dầu không bao giờ hòa quyện, thế mà không biết từ lúc nào, những lần chung tay phá án đã âm thầm kéo họ lại gần nhau hơn...

2e638504527705d2f706.jpg


*"Con đường làm quan của hai ta bấp bênh bất ổn... sau này hãy tự bảo trọng, hảo huynh đệ."*

Úy Trì Chân Kim nhận lệnh Võ Hậu cướp lại thần khí Kháng Long Giản, lật đổ thế lực của Địch Nhân Kiệt. Nhưng mà plot twist là hắn lúc nào cũng canh cánh về y. Tuy ngoài mặt trông như đang gây khó dễ, thực chất Úy Trì lại muốn bảo vệ Địch Nhân Kiệt hơn bất cứ ai luôn!

b5bbf0df0406bee6e7c6.jpg


Dù đứng ở hai bên chiến tuyến đối lập, Úy Trì Chân Kim và Địch Nhân Kiệt vẫn luôn dành cho nhau niềm tin tuyệt đối. Nhưng mà thôi, trong quan trường thì "thân bất do kỷ" rồi, liệu họ có thể mãi mãi là hảo huynh đệ được không nhỉ?

59eeeab9a6aadbc02efe.jpg


**Sa Đà Trung – Thủy Nguyệt**

Chàng là một đại phu ngục giam phục vụ cho triều đình. Nàng là nữ hiệp giang hồ phiêu bạt. Ban đầu nàng theo dõi chàng để cướp thần khí, nhưng định mệnh lại khiến kiếm khách võ công cao cường như nàng bị chính "con mồi" của mình - chàng đại phu trói gà không chặt - cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Và trong chính khoảnh khắc sinh tử ấy, cả hai phát hiện ra họ có cùng quê hương!

be2dac1acc77f05ad81d.jpg


Người xưa có câu "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", Thủy Nguyệt chắc chắn không phải thục nữ yểu điệu gì cả, nhưng nàng vẫn khiến chàng đại phu hiền lành ngốc nghếch kia không thể phớt lờ được nha!

60323a227540edaacb8c.jpg


*"Ngươi là cẩu quan đầu tiên làm bằng hữu của ta."*

Cặp đôi oan gia này hễ gặp mặt là khắc khẩu liền, từ ngày quen một cô nàng bạo lực như Thủy Nguyệt, thân thể Sa Đà Trung tự nhiên cũng thêm nhiều vết thương. Nhưng giống như kiểu thích ai thì bắt nạt người đó vậy, Thủy Nguyệt từ lâu đã mở lòng trước sự chân thành của chàng rồi. Với nàng, chàng đã trở thành người đáng tin cậy nhất đời!

911684dc23c0ec2b4f77.jpg


**Đường Cao Tông – Võ Tắc Thiên**

Người đời hay nhắc mãi về tình yêu của Đường Minh Hoàng dành cho Dương Quý Phi, mà quên béng rằng Đường Cao Tông đã yêu Võ Tắc Thiên vô cùng sâu đậm. Dù là chân long thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, nhưng ngài "không yêu giang sơn, chỉ yêu mỹ nhân", suýt nữa thì đem giang sơn họ Đường tặng luôn cho họ Võ rồi đó!

7d040b949ce30b4b0247.jpg


Đối với vạn dân thiên hạ, nàng là Võ Hậu quyền uy tối thượng, nhưng trong mắt Cao Tông Lý Trị, nàng vẫn chỉ là Mị Nương mà ngài hết lòng thương yêu bảo vệ. Vì Mị Nương, Cao Tông bất chấp việc đắc tội với nguyên lão ba triều, bãi bỏ pháp lệ cũ lập cái mới - "Nhị Thánh" lâm triều, nhật nguyệt cùng ngự trị.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top