Mang dao đi "tính sổ", ai ngờ bị đâm ngược tử vong luôn

MeoMimi7581

New member
a35174928a78aee6778e.jpg


Nghe em trai về nhà kể bị đánh, anh Thái nóng máu xách dao cùng em đi tìm người ta "tính sổ" nhưng plot twist là bị đối phương tước dao rồi đâm ngược lại, dẫn đến tử vong thương tâm

Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ngày 25-6, họ đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ngụ xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

Sự việc drama bắt đầu từ chiều 24-6, khi anh Nguyễn Văn Hoài (SN 1990) và Trần Văn Cường (SN 1977), cùng ngụ xã Đắk R'la vào trú mưa tại một quán bi da ở thôn 2, xã Đắk R'la.

Do trước đây ở cạnh nhà nhau nên anh Hoài và Cường đã nói chuyện với nhau. Sau một lúc tám chuyện thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát luôn Sau khi được mọi người can ngăn, Cường và Hoài bắt tay nhau giảng hòa xong rồi.

Một lát sau, anh Hoài về nhà thì thấy anh Thái (anh trai của Hoài) đang ngồi nhậu với bạn nên kể lại việc. Sẵn hơi men trong người, anh Thái liền xách dao cùng em đi tìm Cường "tính sổ" luôn

Khi gặp Cường, anh em Thái đã xông vào đánh, dùng dao đâm. Tuy nhiên đã bị Cường tước được dao và đâm lại. Anh Thái được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng Cường cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top