TraKitty6858
New member
Từ nhỏ mình đã cuồng nấu ăn rồi nha! Mỗi lần vào bếp là cảm giác chill phết, đầu óc thả lỏng thoải mái vô cùng luôn. Dù học hành bận rộn thế nào thì mỗi ngày mình vẫn cố gắng vào bếp nấu món ngon cho cả nhà ăn.
Hết cấp 3, mình định học nghề nấu ăn cho thỏa đam mê, nhưng gia đình phản đối cực mạnh Cuối cùng phải nghe lời mẹ, học kế toán theo nghề nhà.
Thời đại học, mình lén bố mẹ đi học thêm nấu ăn để được làm điều mình yêu thích. Ra trường, mẹ kiếm cho mình một công việc ổn định với mức lương khá ngon.
Nhưng mà công việc áp lực vãi, trưa lại phải ăn đồ quán ngoài khô khan làm mình không nuốt nổi luôn á. Dạ dày mình lại yếu, không hợp với đồ ăn đường phố nên hay bị đau bụng lắm. Sau nhiều lần cân nhắc, mình quyết định mỗi sáng dậy sớm xíu để nấu hộp cơm ngon cho bản thân ăn trưa.
Trước giờ công ty chưa ai mang cơm đi làm cả, nên khi thấy hộp cơm của mình đủ món, màu sắc bắt mắt, mỗi ngày lại đổi món khác nhau, mấy đồng nghiệp cứ khen nức nở.
Mình khoe với mọi người mỗi sáng chỉ cần dậy sớm 45 phút nấu ăn, tính ra hộp cơm chỉ tốn mỗi 30k thôi, vừa ngon vừa healthy. Chị Ngọc bỗng nhiên đề nghị nhờ mình nấu thêm một hộp, chị trả gấp đôi luôn. Mình chốt liền! Đằng nào cũng nấu cho mình rồi, thêm một suất nữa thì chi phí còn giảm, win-win mà
Ăn đồ mình nấu mỗi ngày, chị Ngọc khen tới tấp. Tin đồn lan xa, cả công ty biết mình giỏi nấu ăn nên nhiều người đặt hàng lắm. Mình cũng muốn mở rộng kinh doanh nhưng năng lực có hạn, chỉ nấu được tối đa 6 suất cơm mỗi ngày thôi.
Đang tưởng nghề tay trái phát triển tốt đẹp thì bị sếp gọi vào phòng nói chuyện. Ông ấy bảo:
"Anh không đồng ý cho nhân viên mang cơm hộp đến công ty ăn. Văn phòng kín, hộp cơm thì nặng mùi. Trong khi đó, công ty thường xuyên đón tiếp khách hàng đến thăm, nhìn hộp cơm la liệt trên mặt bàn, phản cảm lắm.
Em chính là người khởi nguồn cho việc mang cơm hộp đến công ty thì sẽ gánh chịu hậu quả. Đây là tiền thù lao tháng này của em, từ sáng mai không cần đến đây làm việc nữa. Công ty không cần nhân viên thiếu chuyên nghiệp như thế".
Nghe sếp nói xong mình sốc nặng luôn, vội vàng xin lỗi và hứa không bao giờ mang cơm hộp đến công ty nữa. Nhưng sếp bảo nếu cho mình cơ hội sửa sai thì sau này ông không thể chạy theo thu dọn rác do nhân viên tạo ra được. Vậy là ông muốn cho mình nghỉ việc để làm gương cho những nhân viên khác luôn
Mình hối hận vô cùng vì mất việc vào thời điểm cuối năm như này. Nhưng mà chuyện nhỏ như vậy có đáng để bị đuổi không hả mọi người? Không cho mang cơm thì thôi chứ, có thể cảnh cáo nhắc nhở, vi phạm thì mới kỷ luật chứ. Đằng này sếp không cho mình cơ hội sửa sai luôn.
Nguồn: kenh14.vn