Cứ tưởng mua được cây đào đẹp về nhà là xịn xò, ai ngờ đâu mệt nghỉ luôn á!
Chuyện là thế này, Tết đến xuân về là lại thấy mọi người rần rần đi mua cây đào về trang trí nhà cửa cho có không khí. Nhìn cây nào cũng xinh hết nấc, hoa nở rộ lung linh, thế là không kìm được mà "chốt đơn" ngay một cây về nhà.
Nhưng mà... vận chuyển cây đào về nhà đâu phải chuyện đơn giản đâu các bạn ơi!
Đầu tiên là phải vật lộn với việc tìm xe chở. Cây to tướng vậy làm sao mà nhét vào xe máy được? Phải gọi xe tải hoặc taxi thùng to mới xong. Tiền xăng xe cộ đã "bay" mất một mớ rồi đấy!
Xong đến đoạn khiêng vào nhà nữa chứ. Bê cây đào nặng như bê cả núi ý, hơi đâu mà thở? Lưng mỏi, tay rời rạc, mồ hôi chảy đầm đìa. "Bở hơi tai" là nói ít thôi, thực tế là "chết hụt" ấy chứ!
Chưa kể đến việc đặt cây ở đâu cho hợp phong thủy, cho đẹp nữa. Di chuyển cây đào qua đi lại lại, xoay trái xoay phải mãi mới ưng ý. Hết sức bò!
Thế nhưng cuối cùng nhìn cây đào nở hoa rực rỡ trong nhà, tất cả mệt nhọc cũng tan biến hết! Tết vui là được mà!
Nguồn: tinhte.vn