Mang bầu 7 tháng vẫn bị ép về quê chồng 400km ăn Tết, nhà ngoại gần cũng không cho về

EchPho697

New member
416954e6bcd5efb32824.jpg


Chị em ơi, tôi đang bầu tháng thứ 5 rồi nè, người nặng nề, mệt lử quá trời luôn. Đến Tết thì cũng được 7 tháng rồi, mà ông xã vẫn cứng đầu đòi về quê nội cách Hà Nội hơn 400km ăn Tết. Trong khi nhà ngoại tôi chỉ 40km thôi á, mà đã bao giờ được về đâu

Nhà mình có nhà riêng ở Hà Nội đấy, nhưng chưa năm nào được ăn Tết tại chỗ cả. Cứ đến ngày 28, 29 Tết là được nghỉ là chồng tôi lại sốt sắng đưa cả nhà về quê nội. Lấy cớ đường xa xôi xa xăm, nên mùng 2 Tết mà đòi về nhà ngoại thì ông ấy cũng không cho luôn á.

9a6aad775874324e3a30.jpg


5 năm làm dâu rồi mà chưa lần nào được ăn Tết với ba mẹ đẻ. Nhà tôi có 3 chị em gái, ai cũng lấy chồng xa hết. Nghĩ đến cảnh Tết đến xuân về, nhà nào cũng sum họp ầm ĩ, còn ba mẹ tôi ngồi nhà ngóng trông con cháu mà tôi không kìm được nước mắt luôn

Hồi xưa ba mẹ can ngăn không cho lấy chồng xa, tôi cứ bướng bỉnh không nghe. Lúc đó tôi nghĩ giao thông bây giờ phát triển lắm rồi, đi lại dễ dàng, về quê có gì mà khó. Ai ngờ từ ngày lấy chồng, lúc nào ổng cũng chỉ nghĩ đến nhà nội, chứ cảm xúc của vợ thì chẳng quan tâm tí nào

Năm nay tôi đang bụng bầu to vượt mặt rồi, mà ổng vẫn nhất quyết bắt về nhà nội ăn Tết. Lý do là năm nay có anh chị ở miền Nam ra, cả nhà sum họp cho vui. Hello, đi xa vậy mệt lắm nha, vất vả, nguy hiểm với mẹ bầu nữa chứ. Giải thích thế nào ổng cũng không chịu nghe

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top