KemKeoReal
New member
Chủ đề "Mang bao nhiêu tiền đi chơi với bạn gái là đủ" là một drama kinh điển không bao giờ nguội đối với giới trẻ. Mấy hôm nay, câu chuyện về chàng trai bị người yêu "đá" chỉ vì mang 200k đi chơi một lần nữa lại khiến cư dân mạng dậy sóng rần rần
Ngày 2/7, trên Neu Confession xuất hiện bài chia sẻ câu chuyện chia tay đắng lòng của cô gái chỉ vì chàng trai đem 200k đi chơi. Trước đó, một cô gái khác cũng đã "đăng đàn" chê bai một anh chàng vì đi chơi với mình mà đút ví... chỉ 200k. Điều này đã làm dấy lên các luồng dư luận trái chiều về vấn đề tiền nong trong tình yêu - một chủ đề khá là nhạy cảm đấy các bạn ơi
Cộng đồng mạng chia phe rõ rệt. Nhiều người cho rằng 200k là quá đủ cho một buổi đi chơi vui vẻ rồi, bạn gái đang đòi hỏi hơi quá tay. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng cái gì cũng nên tính toán thừa ra một chút để phòng trường hợp bất ngờ, chứ cứ cứng nhắc chỉ 200k thì không xứng đáng để yêu. Đây cũng là lý do khiến nhiều chàng sinh viên nghèo không dám có người yêu, vì mỗi lần mời người yêu đi ăn là một lần "cực hình" ví tiền, chưa kể việc các cô bạn gái còn dẫn theo cả hội bạn thân nữa
(Ảnh minh họa)
Ngay bên dưới comment, bạn V.Đ.B đã chia sẻ quan điểm: "Toàn sinh viên với nhau đã làm gì ra tiền, nếu yêu thật lòng thì nên hỏi ý bạn trai trước rồi hãy mời bạn e đi. Nếu ko có tiền thì để lúc khác ra mắt. Yêu để chia sẻ mà cứ như yêu để khoe, lại có cái kiểu so sánh người yêu mình với người yêu của bạn nữa".
Bạn N.Đ.M cũng thẳng thắn bày tỏ: "Chuẩn rồi chứ chê trách gì. Ra mắt là 1 chuyện kể cả sau đi chơi riêng, đi ăn nếu tổng hoá đơn ăn uống nhỏ hơn 3-500k (tùy điều kiện) thì nên trả hết. Còn tăng 2-3 thì có thể chia đôi. Sau đi làm rồi thì mặc định dần đi. Không phải là giàu nghèo gì nhưng con trai thì trả tiền lần đi chơi đầu hay là trả tiền cho những buổi đi ăn nhỏ là lịch sự tối thiểu rồi".
Chưa dừng lại ở đó, ngay hôm sau lại xuất hiện một bài post khác từ bạn nam với dòng tít: "Cứ nghèo thì không có quyền để yêu à?" một lần nữa khiến cư dân mạng chú ý. Câu chuyện của bạn nam như một minh chứng chân thực về tình yêu thời "bão giá" hiện tại. Đâu cứ phải chi thật nhiều tiền mới mua được những khoảnh khắc hạnh phúc, hay đâu cứ phải có tiền mới có quyền yêu chứ?
( )
Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều bạn trẻ bây giờ quá thực dụng, họ tôn thờ vật chất và coi thường tình yêu. Nhiều cô gái dù không yêu nhưng vẫn quyết "hành hạ" bạn trai đến những đồng xu cuối cùng trong ví. Thực ra có rất nhiều cách để chi tiêu hợp lý, phù hợp khiến các cặp đôi đi chơi vẫn luôn thoải mái, vui vẻ chỉ với 200k như đi cafe hay xem phim ở Beta Cineplex mà
Tạm kết lại những câu chuyện trên, N.T Hồng sinh viên Ngoại Thương chia sẻ: "Dễ thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều trong việc bỏ ra bao nhiêu tiền trong buổi hẹn đầu tiên là đủ. Thời buổi này quả thực các chàng trai không thể không suy nghĩ mỗi khi rút ví, vừa cần nhận thức rõ những trách nhiệm cơ bản của một người đàn ông, vừa phải biết tính toán, cân nhắc để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Và dù thế nào cũng không nên đánh giá một chàng trai khi họ chỉ mang 200k hay 100k, hãy nhìn vào cách họ đối xử với bạn hay những khoảnh khắc vui vẻ hai người có với nhau".
Nguồn: kenh14.vn