Câu chuyện tình yêu tan vỡ vì… vàng này chắc nghe xong ai cũng phải thở dài
Anh chàng kỹ sư nghèo gặp rich girl, tưởng happy ending nhưng...
Trương Dực năm nay 32 tuổi, làm kỹ sư xây dựng ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Xuất thân từ vùng quê nghèo, anh bạn này lên thành phố lập nghiệp từ tay trắng. Thời sinh viên đã phải tự lực cánh sinh, sống cực kỳ cần kiệm để có tiền trang trải cuộc sống.
Sau hơn 12 năm lăn lộn, cuối cùng Trương Dực cũng để dành được một khoản tiền khá kha để tính chuyện lấy vợ. Và người may mắn chính là Triệu Lộ - bạn gái anh yêu được 2 năm, cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Trong mắt Trương Dực, Triệu Lộ là cô gái rất tốt bụng, không khinh thường xuất thân nghèo của anh, cũng không đòi hỏi những thứ quá đắt đỏ.
Lúc được cầu hôn, không có nến, không có hoa, không ở nhà hàng sang chảnh hay chuyến du lịch lãng mạn nào cả - chỉ đơn giản là trong căn phòng trọ, Triệu Lộ vẫn gật đầu đồng ý ngay Nhìn vậy ai cũng nghĩ cô nàng này cực kỳ hiểu chuyện phải không nào?
Plot twist: Bố vợ rich kid xuất hiện và đòi... 15 cây vàng!
Khoảng 2 tháng sau, Triệu Lộ dẫn Trương Dực về ra mắt gia đình. Anh chàng chuẩn bị sính lễ theo đúng phong tục: 80.000 tệ tiền mặt (tương đương 290 triệu đồng nha), 2 món trang sức vàng, và 1 túi quà cho bố mẹ vợ tương lai. Trước đó Triệu Lộ còn trấn an rằng nhà mình không nặng chuyện sính lễ đâu, chỉ cần thành ý là được.
Nhưng mà... reality check cực mạnh đang chờ anh ở phía trước!
Hoá ra cha của Triệu Lộ - ông Triệu Quốc Hải, là ông chủ xưởng gỗ lớn trong vùng. Nhà này giàu có tiếng tăm, tuy không phải siêu giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong tỉnh rồi. Vừa ngồi xuống uống trà, ông Triệu đã straight to the point luôn: "Sính lễ phải có đủ 15 cây vàng, không ít hơn, cũng không đổi ra tiền mặt được đâu nhé. Không thì ta không gả Triệu Lộ cho cậu".
Trương Dực đứng hình luôn Anh tưởng mình nghe nhầm á. 15 cây vàng là một con số khổng lồ với anh cũng như cả gia đình. Mà đó mới chỉ là phần sính lễ thôi, chưa tính đám cưới, tiệc tùng, đi lại gì hết. Anh liếc sang Triệu Lộ với hy vọng cô sẽ lên tiếng bênh vực, nhưng cô nàng chỉ cúi gằm mặt xuống im lặng.
Sau cuộc họp gia đình căng thẳng đó, anh ra về với tâm trạng nặng như chì. Triệu Lộ thậm chí còn không được bố mẹ cho ra tiễn bạn trai. Cô chỉ nhắn tin: "Chuyện này em cũng không ngờ, tối qua nghe mẹ kể em mới biết".
Trương Dực ngồi tính đi tính lại, dù có bán xe ô tô, rút sạch tiết kiệm, đi vay bạn bè thì vẫn không thể gom đủ 15 cây vàng. Anh hiểu nhà họ Triệu muốn test xem anh có đủ năng lực không, nhưng cái test này quá sức với túi tiền của anh thật sự
3 tuần im lặng và quyết định cuối cùng
Suốt 3 tuần sau đó, Triệu Lộ và Trương Dực gần như không liên lạc, cũng chẳng gặp mặt. Mỗi người đều cần thời gian để nghĩ ngợi cho kỹ.
Cuối cùng, Trương Dực quyết định quay lại nhà họ Triệu lần nữa, mang theo hai chỉ vàng cùng phong bao tiền sính lễ đã chuẩn bị từ đầu.
Ngồi trước mặt ông Triệu, Trương Dực bình tĩnh nói: "Cháu không thể có 15 cây vàng làm sính lễ ngay lúc này được, đây là tất cả những gì cháu có. Mong 2 bác có thể thông cảm, cháu thực sự muốn xây dựng gia đình với Triệu Lộ".
Nhưng mà, đáp lại tất cả nỗ lực và sự chân thành của Trương Dực, ông Triệu vẫn cứng rắn: "Ta không gả con gái đi để nó chịu khổ. Nếu cậu không có đủ 15 cây vàng làm sính lễ, cậu không xứng làm con rể nhà họ Triệu".
Đã cố hết sức rồi. Trương Dực cuối cùng phải chấp nhận đầu hàng, dù đau lòng nhưng anh cũng hiểu ông Triệu có quan điểm riêng của mình. Đặt mình vào vị trí của ông, Trương Dực cũng phải thừa nhận bản thân giống như "đũa mốc muốn chòi mâm son" thật.
Moving on: Rời Thâm Quyến để quên đi quá khứ 
4 tháng sau khi chia tay, Trương Dực quyết định nghỉ việc, rời Thâm Quyến để chuyển lên Bắc Kinh. Đã chia tay rồi mà còn phải làm chung công ty, gặp nhau mỗi ngày thì quả thực khó khăn cho cả hai quá. Công việc của Triệu Lộ đang lên như diều gặp gió, và của anh cũng vậy. Nhưng cuối cùng, Trương Dực vẫn là người chủ động ra đi. Anh nghĩ đó là điều tử tế cuối cùng anh có thể làm cho người yêu cũ.
Hiện tại, sau gần 1 năm ở Bắc Kinh, Trương Dực đã "heal" được phần nào rồi. Nghĩ lại những chuyện đã qua, đôi khi anh vẫn thấy buồn, vẫn thấy tủi thân nhưng cũng nhờ đó mà rút ra được bài học: tiền bạc và tình yêu vốn là 2 thứ khó mà tách rời được
Nguồn: kenh14.vn
Anh chàng kỹ sư nghèo gặp rich girl, tưởng happy ending nhưng...
Trương Dực năm nay 32 tuổi, làm kỹ sư xây dựng ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Xuất thân từ vùng quê nghèo, anh bạn này lên thành phố lập nghiệp từ tay trắng. Thời sinh viên đã phải tự lực cánh sinh, sống cực kỳ cần kiệm để có tiền trang trải cuộc sống.
Sau hơn 12 năm lăn lộn, cuối cùng Trương Dực cũng để dành được một khoản tiền khá kha để tính chuyện lấy vợ. Và người may mắn chính là Triệu Lộ - bạn gái anh yêu được 2 năm, cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Trong mắt Trương Dực, Triệu Lộ là cô gái rất tốt bụng, không khinh thường xuất thân nghèo của anh, cũng không đòi hỏi những thứ quá đắt đỏ.
Lúc được cầu hôn, không có nến, không có hoa, không ở nhà hàng sang chảnh hay chuyến du lịch lãng mạn nào cả - chỉ đơn giản là trong căn phòng trọ, Triệu Lộ vẫn gật đầu đồng ý ngay Nhìn vậy ai cũng nghĩ cô nàng này cực kỳ hiểu chuyện phải không nào?
Plot twist: Bố vợ rich kid xuất hiện và đòi... 15 cây vàng!
Khoảng 2 tháng sau, Triệu Lộ dẫn Trương Dực về ra mắt gia đình. Anh chàng chuẩn bị sính lễ theo đúng phong tục: 80.000 tệ tiền mặt (tương đương 290 triệu đồng nha), 2 món trang sức vàng, và 1 túi quà cho bố mẹ vợ tương lai. Trước đó Triệu Lộ còn trấn an rằng nhà mình không nặng chuyện sính lễ đâu, chỉ cần thành ý là được.
Nhưng mà... reality check cực mạnh đang chờ anh ở phía trước!
Hoá ra cha của Triệu Lộ - ông Triệu Quốc Hải, là ông chủ xưởng gỗ lớn trong vùng. Nhà này giàu có tiếng tăm, tuy không phải siêu giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả trong tỉnh rồi. Vừa ngồi xuống uống trà, ông Triệu đã straight to the point luôn: "Sính lễ phải có đủ 15 cây vàng, không ít hơn, cũng không đổi ra tiền mặt được đâu nhé. Không thì ta không gả Triệu Lộ cho cậu".
Trương Dực đứng hình luôn Anh tưởng mình nghe nhầm á. 15 cây vàng là một con số khổng lồ với anh cũng như cả gia đình. Mà đó mới chỉ là phần sính lễ thôi, chưa tính đám cưới, tiệc tùng, đi lại gì hết. Anh liếc sang Triệu Lộ với hy vọng cô sẽ lên tiếng bênh vực, nhưng cô nàng chỉ cúi gằm mặt xuống im lặng.
Sau cuộc họp gia đình căng thẳng đó, anh ra về với tâm trạng nặng như chì. Triệu Lộ thậm chí còn không được bố mẹ cho ra tiễn bạn trai. Cô chỉ nhắn tin: "Chuyện này em cũng không ngờ, tối qua nghe mẹ kể em mới biết".
Trương Dực ngồi tính đi tính lại, dù có bán xe ô tô, rút sạch tiết kiệm, đi vay bạn bè thì vẫn không thể gom đủ 15 cây vàng. Anh hiểu nhà họ Triệu muốn test xem anh có đủ năng lực không, nhưng cái test này quá sức với túi tiền của anh thật sự
3 tuần im lặng và quyết định cuối cùng
Suốt 3 tuần sau đó, Triệu Lộ và Trương Dực gần như không liên lạc, cũng chẳng gặp mặt. Mỗi người đều cần thời gian để nghĩ ngợi cho kỹ.
Cuối cùng, Trương Dực quyết định quay lại nhà họ Triệu lần nữa, mang theo hai chỉ vàng cùng phong bao tiền sính lễ đã chuẩn bị từ đầu.
Ngồi trước mặt ông Triệu, Trương Dực bình tĩnh nói: "Cháu không thể có 15 cây vàng làm sính lễ ngay lúc này được, đây là tất cả những gì cháu có. Mong 2 bác có thể thông cảm, cháu thực sự muốn xây dựng gia đình với Triệu Lộ".
Nhưng mà, đáp lại tất cả nỗ lực và sự chân thành của Trương Dực, ông Triệu vẫn cứng rắn: "Ta không gả con gái đi để nó chịu khổ. Nếu cậu không có đủ 15 cây vàng làm sính lễ, cậu không xứng làm con rể nhà họ Triệu".
Đã cố hết sức rồi. Trương Dực cuối cùng phải chấp nhận đầu hàng, dù đau lòng nhưng anh cũng hiểu ông Triệu có quan điểm riêng của mình. Đặt mình vào vị trí của ông, Trương Dực cũng phải thừa nhận bản thân giống như "đũa mốc muốn chòi mâm son" thật.
Moving on: Rời Thâm Quyến để quên đi quá khứ
4 tháng sau khi chia tay, Trương Dực quyết định nghỉ việc, rời Thâm Quyến để chuyển lên Bắc Kinh. Đã chia tay rồi mà còn phải làm chung công ty, gặp nhau mỗi ngày thì quả thực khó khăn cho cả hai quá. Công việc của Triệu Lộ đang lên như diều gặp gió, và của anh cũng vậy. Nhưng cuối cùng, Trương Dực vẫn là người chủ động ra đi. Anh nghĩ đó là điều tử tế cuối cùng anh có thể làm cho người yêu cũ.
Hiện tại, sau gần 1 năm ở Bắc Kinh, Trương Dực đã "heal" được phần nào rồi. Nghĩ lại những chuyện đã qua, đôi khi anh vẫn thấy buồn, vẫn thấy tủi thân nhưng cũng nhờ đó mà rút ra được bài học: tiền bạc và tình yêu vốn là 2 thứ khó mà tách rời được
Nguồn: kenh14.vn