Ủa drama gì vậy trời? Chuyện là Balotelli đang làm HLV Mancini "nóng mắt" vì thái độ phản ứng kiểu "toang" khi bị thay ra ở đầu hiệp hai. Giờ thì ông thầy đang muốn anh chàng này suy nghĩ lại về tương lai ở Etihad luôn đấy!
Ai cũng tưởng "Ngựa chứng" Balotelli đã lấy lại phong độ ghi bàn như hồi xưa rồi chứ. HLV Mancio tin tưởng cho vào sân, nhưng mà... thất vọng toàn tập luôn các bạn ơi! Màn trình diễn của anh chàng này xịt hết biết đấy.
Ai xem trận derby Man City vs Man Utd cũng thấy rõ: việc thay Balotelli bằng Tevez là đúng đắn rồi! Nhưng mà tiền đạo "lắm tài nhiều tật" này lại không vui, bắt đầu "làm màu" với HLV luôn.
Chứ thật sự là anh ấy đi thẳng vào đường hầm không nói câu nào luôn á!
Và thế là Mancio nổi điên, lên tiếng "dằn mặt" Balotelli rằng: "Tôi rất yêu Mario nhưng công việc thì phải thực sự rõ ràng. Tôi nghĩ rằng, cậu ấy nên suy nghĩ về tương lai của anh ấy tại Etihad trong thời gian tới."
"Cậu ấy có đầy đủ tố chất để trở thành một cầu thủ lớn. Nhưng cậu ấy đang ném những cơ may của mình ra khỏi cửa sổ. Ở đây, chúng tôi dành cho cậu ấy những gì là tốt nhất thế nhưng, Mario không biết cách quý trọng cái mà anh đang có."
"Cậu ấy cần phải trưởng thành hơn và nếu cứ tiếp tục giữ thái độ như vậy, chính bản thân tôi cũng không dám chắc về tương lai của anh."
Nguồn: soha.vn