MunXanh494
New member
Sau trận thua Wolves, dàn cầu thủ Man Utd đồng loạt lên mạng kêu gọi đoàn kết, khẳng định "em không có nổi loạn đâu nha" Nhưng mà nói thì dễ rồi, giờ phải chứng minh bằng chân bằng tay trên sân cỏ mới được, cụ thể là trận gặp Aston Villa tối nay nè!
LỰC LƯỢNG
MAN UTD: Paul Pogba nghỉ vì chấn thương, Eric Bailly bay đi đá CAN 2021 rồi.
ASTON VILLA: Marvelous Nakamba cũng chấn thương luôn, còn Bertrand Traoré và Trézéguet cũng đang bận đá CAN 2021.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- 5 lần chạm trán gần đây: Man Utd thắng 3, Villa thắng 2 (tương đối cân não!)
- Man Utd gần đây chỉ thắng 2/5 trận (hòa 2, thua 1) - phong độ hơi mờ nhạt
- Aston Villa: thắng 2, thua 3 trong 5 trận vừa qua
Trận thua Wolves đã kết thúc tuần trăng mật vốn đã không được mấy may mắn của Ralf Rangnick với Man Utd. Quỷ đỏ có hiệp 1 tệ đến mức... không dám nhìn, để Wolves sút tận 15 cái Từ năm 2003 đến giờ (kể từ khi Opta bắt đầu thống kê), chưa bao giờ Man Utd bị dội bom nhiều đến thế trong 45 phút đầu!
Khi mới nhận việc, Rangnick nhấn mạnh nhất là phải tạo sự cân bằng cho đội. Ông thấy Man Utd thủng lưới như rổ, phải fix gấp. Và thực sự số bàn thua đã giảm xuống còn 0.6 bàn/trận, nhưng phải nói thẳng là nhờ De Gea bắt xuất thần thôi chứ hàng thủ vẫn lú lẫn như thường
Trong khi hàng thủ vẫn loạn, thì hàng công lại càng tệ hơn. Chơi lên xuống thất thường, gặp đội nào biết pressing cao như Wolves hay Newcastle là... tịt ngòi liền!
Sau trận thua Wolves, phòng thay đồ Man Utd lại rò rỉ drama tứ tung. Chính HLV Rangnick cũng phải thừa nhận có mấy cầu thủ đang không vui ở Old Trafford. Liền sau đó, đám sao lớn như đội trưởng Maguire, Bruno Fernandes, Luke Shaw... hay Rashford (đang bị chỉ trích nặng) đều lên tiếng kêu gọi đoàn kết và hứa sẽ cố gắng hơn.
Nhưng mà đây không phải lần đầu đâu nha! Hồi Solskjaer còn cầm quân, mỗi lần khủng hoảng là cả đội lại đồng loạt lên mạng hứa hẹn, rồi quật khởi được... 1-2 trận. Cuối cùng Solskjaer vẫn phải ra đi vì các cầu thủ chơi quá tệ
Vì thế, vấn đề lớn nhất của Man Utd bây giờ không phải những status "động lòng" trên mạng xã hội. Họ cần các cầu thủ HÀNH ĐỘNG chứ không phải NÓI SUÔNG! Nếu không làm được, trận gặp Aston Villa tối nay sẽ rất khó nhằn đó.
Cũng thay tướng như Man Utd, nhưng Aston Villa thay đổi thấy rõ dưới thời HLV Steven Gerrard. Tuy thua 3/4 trận gần đây, nhưng Villa vẫn chơi sắc bén và nguy hiểm. Điểm yếu có lẽ là phụ thuộc hơi nhiều vào Ollie Watkins, nhưng may thay anh này sẽ trở lại tối nay rồi!
Aston Villa đang lên dựa vào lối phòng ngự phản công chặt chẽ. Với cách Man Utd đang chơi, Villa chắc chắn sẽ có cơ hội làm loạn tại Old Trafford. Nếu Rangnick và các học trò không kịp thay đổi như đã cam kết, Quỷ đỏ có nguy cơ thua ngay trên sân nhà đó nha!
Dự đoán: Aston Villa thắng 2-1 (pain!)
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nguồn: soha.vn