Đội bóng của HLV Mourinho vừa trải qua trận thua siêu đắng 2-3 trước Brighton, và lại một lần nữa không thể phá được "lời nguyền" kéo dài tới 36 năm mỗi khi ghé thăm SVĐ The American Express Community
Brighton 3-2 Man Utd
Ghi bàn: Murray 25', Duffy 27', Gross 44' (pen) – Lukaku 34', Pogba 90'+4 (pen)
Đội hình ra sân:
Brighton: Ryan, Montoya, Dunk, Duffy, Bong, Knockaert, Stephens, Propper, March, Gross, Murray.
Man Utd: De Gea, Young, Lindelof, Bailly, Shaw, Pereira, Fred, Pogba, Martial, Mata, Lukaku.
Sau màn khởi đầu ngon lành trước Leicester City, HLV Mourinho đã cho Lukaku và Martial trở lại đá chính ở hàng công trong chuyến hành quân đến Brighton. Với đội hình trông rất xịn xò, Man Utd chơi khá áp đảo đội chủ nhà trong 20 phút đầu tiên.
Brighton còn gặp vận đen khi đội trưởng Dunk phải rời sân vì chấn thương. Nhưng không hề nản, Brighton lại càng chơi bùng nổ hơn nữa! Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 25 đến 27, Murray và Duffy liên tục nổ súng giúp đội chủ nhà bất ngờ dẫn trước 2-0
Sau khi ăn 2 bàn thua, Man Utd mới tỉnh ngủ và vùng lên phản công. Lukaku đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng pha đánh đầu cực đỉnh ở phút 34. Tuy nhiên niềm vui chưa kịp nguôi, chỉ sau đó 10 phút hàng thủ Man Utd lại để lộ sai lầm và phải nhận thêm bàn thua thứ 3 từ chấm 11m của Gross
Sang hiệp 2, HLV Mourinho đãung cả đống cầu thủ vào sân để cứu vãn tình thế. Nhưng mà kết quả chỉ có được mỗi bàn gỡ muộn màng của Pogba từ chấm penalty ở phút bù giờ cuối cùng thôi.
Kết thúc trận đấu với tỷ số 2-3, Man Utd lại một lần nữa không thể phá được "lời nguyền" kéo dài 36 năm mỗi khi đến sân của Brighton. Với thất bại này, Quỷ đỏ thành Manchester đã bị đẩy xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng luôn rồi
Nguồn: kenh14.vn