Vừa ăn mừng chiến thắng 3-0 trước West Ham, fan Man Utd đã phải quay sang lo lắng cho chấn thương của Lisandro Martinez rồi Đầu gối của "Licha" có vẻ không ổn tí nào!
Trận đấu vòng 23 Ngoại Hạng Anh diễn ra trên sân nhà của Quỷ đỏ khá suôn sẻ, tưởng như mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng rồi phút 66 đã xảy ra bi kịch
Lisandro Martinez đang phòng ngự cực ngon ở biên dọc thì bị cầu thủ West Ham vô tình ngã đè lên chân. Cái đầu gối của anh chàng người Argentina này bị gập theo một tư thế siêu kỳ dị luôn
Ban đầu Licha còn cố gắng đứng dậy tiếp tục chơi (tinh thần chiến binh thật sự!), nhưng chỉ vài phút sau anh đã phải xin ra sân vì đau quá chịu không nổi. Cảnh anh tập tễnh vào đường hầm khiến ai cũng phải thót tim
HLV Erik ten Hag cũng không giấu được sự lo lắng khi thừa nhận: "Tình hình của Lisandro Martinez không ổn. Đây thực sự là tin không vui với cả cậu ấy lẫn đội bóng. Chúng tôi rất cần Lisandro Martinez nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chúc cậu ấy sớm bình phục."
Nghe vậy là biết nghiêm trọng rồi đó các bạn
Worst case scenario: nếu dây chằng bị tổn thương thì Licha có thể phải nghỉ vài tháng, thậm chí lên bàn mổ luôn. Đây là kiểu chấn thương mà cầu thủ nào cũng sợ nhất á!
Trước khi rời sân, anh chàng này chơi cực đỉnh với 89% đường chuyền chính xác, 47 lần chạm bóng, thắng 5 lần tranh chấp, phá bóng 3 lần, chặn 3 cú sút và 100% tỷ lệ tắc bóng chuẩn xác. Quá là pro player!
Thương thay, Lisandro vừa mới bình phục sau 2 lần phẫu thuật chấn thương bàn chân từ mùa 2022/23. Anh vừa trở lại được mấy tuần thôi, giúp đội thắng 3 trận, hòa 1 trận (trong đó có 2 chiến thắng tại Premier League trước Wolves và West Ham).
Khả năng chuyền bóng của Licha giúp Quỷ đỏ tự tin triển khai bóng từ phía sau hơn hẳn. Mà giờ lại phải nghỉ thêm chứ - trước đây anh đã nghỉ tổng cộng 34 trận rồi đó
Nguồn: soha.vn