CrushQuocDan
New member
Dù Brighton vừa "vồ ếch" trước Newcastle, giúp Man Utd chiếm lợi thế khủng, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn chưa chốt chính thức vé Champions League đâu nha! Vẫn còn một kịch bản tí hon nào đó khiến các fan phải kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa
Trận thua 1-3 của Brighton trước Newcastle đã giúp Man Utd loại được một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua top 5. Lúc này Brighton chỉ còn 3 trận cuối mùa, họ không còn cửa bắt kịp Man Utd nữa rồi. Tối đa Brighton chỉ kiếm được 59 điểm thôi, trong khi đó...
Hiện tại, đội bóng của HLV Michael Carrick đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 61 điểm, bỏ xa Brentford (hạng 6) tận 10 điểm và Brighton (hạng 7) đến 11 điểm. Nghe thì "ez game" phết đúng không? Nhưng khoan đã!
Plot twist: Lý do Man Utd chưa "chốt sổ" lại nằm ở... toán học đấy các bạn ơi! Dù đã có 61 điểm sau 34 trận và cách biệt khá an toàn, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn chưa đạt ngưỡng điểm "ai cũng phải chịu thua".
Bournemouth (đang xếp hạng 8) là đội duy nhất ngoài top 6 còn... hy vọng mong manh bám đuổi Man Utd. Tuy kém đến 12 điểm nhưng họ vẫn còn 4 trận chưa đá. Về mặt lý thuyết, nếu Bournemouth thắng cả 4 trận còn lại VÀ Man Utd thua sạch 4 trận thì... hai đội sẽ bằng điểm
Chính kịch bản "khó như lên trời" này lại là rào cản khiến Man Utd chưa thể mở tiệc ăn mừng sớm. Miễn còn một tí cơ hội tồn tại, cuộc đua vẫn chưa kết thúc mà!
Nhưng mà thực ra, lợi thế của Man Utd là quá rõ ràng luôn. Họ chỉ cần không thua Liverpool ở vòng đấu tới là sẽ chính thức giành vé Champions League. Hòa cũng được nha, vì lúc đó tổng điểm sẽ lên 62 — nằm ngoài tầm với của Bournemouth rồi
Thậm chí nếu xui thua Liverpool, "Quỷ đỏ" vẫn vào top 5 nếu Bournemouth không thắng. Cơ hội gần như 99.99% rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi!
Còn về phía Liverpool, họ sẽ hành quân đến Old Trafford trong tình thế kém Man Utd 3 điểm và đứng ngay phía dưới một bậc. Đội bóng của HLV Arne Slot vẫn còn nguy cơ bị đám đông phía sau như Aston Villa, Brentford, Brighton, Bournemouth, Chelsea, Fulham và Everton vượt mặt đó
Nguồn: soha.vn
Trận thua 1-3 của Brighton trước Newcastle đã giúp Man Utd loại được một đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua top 5. Lúc này Brighton chỉ còn 3 trận cuối mùa, họ không còn cửa bắt kịp Man Utd nữa rồi. Tối đa Brighton chỉ kiếm được 59 điểm thôi, trong khi đó...
Hiện tại, đội bóng của HLV Michael Carrick đang ngồi chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 61 điểm, bỏ xa Brentford (hạng 6) tận 10 điểm và Brighton (hạng 7) đến 11 điểm. Nghe thì "ez game" phết đúng không? Nhưng khoan đã!
Plot twist: Lý do Man Utd chưa "chốt sổ" lại nằm ở... toán học đấy các bạn ơi! Dù đã có 61 điểm sau 34 trận và cách biệt khá an toàn, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn chưa đạt ngưỡng điểm "ai cũng phải chịu thua".
Bournemouth (đang xếp hạng 8) là đội duy nhất ngoài top 6 còn... hy vọng mong manh bám đuổi Man Utd. Tuy kém đến 12 điểm nhưng họ vẫn còn 4 trận chưa đá. Về mặt lý thuyết, nếu Bournemouth thắng cả 4 trận còn lại VÀ Man Utd thua sạch 4 trận thì... hai đội sẽ bằng điểm
Chính kịch bản "khó như lên trời" này lại là rào cản khiến Man Utd chưa thể mở tiệc ăn mừng sớm. Miễn còn một tí cơ hội tồn tại, cuộc đua vẫn chưa kết thúc mà!
Nhưng mà thực ra, lợi thế của Man Utd là quá rõ ràng luôn. Họ chỉ cần không thua Liverpool ở vòng đấu tới là sẽ chính thức giành vé Champions League. Hòa cũng được nha, vì lúc đó tổng điểm sẽ lên 62 — nằm ngoài tầm với của Bournemouth rồi
Thậm chí nếu xui thua Liverpool, "Quỷ đỏ" vẫn vào top 5 nếu Bournemouth không thắng. Cơ hội gần như 99.99% rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi!
Còn về phía Liverpool, họ sẽ hành quân đến Old Trafford trong tình thế kém Man Utd 3 điểm và đứng ngay phía dưới một bậc. Đội bóng của HLV Arne Slot vẫn còn nguy cơ bị đám đông phía sau như Aston Villa, Brentford, Brighton, Bournemouth, Chelsea, Fulham và Everton vượt mặt đó
Nguồn: soha.vn