Man Utd rước Bale về là rước cả... bệnh viện luôn đó các bạn ơi!

ChangMap4967

New member
009e06057f59ef99f8a2.jpg


Mourinho và Ed Woodward này, nghĩ kỹ đi chứ nhé! Gareth Bale giờ nghe nặng hơn cả quả tạ gym ấy. Ở tuổi 28 - đáng ra là đỉnh cao sự nghiệp - thì anh bạn người xứ Wales này đang vật vã với chấn thương mãn tính luôn rồi

Tuần này Bale lại phải bỏ lỡ trận giao hữu của đội tuyển vì... chấn thương háng. Và đây là lần thứ 6 trong 2 năm trở lại đây anh ấy phải ngồi ngoài vì sức khỏe đó. Tính ra thì trong 60 trận gần nhất của Real, Bale vắng mặt tới 40 trận luôn - tương đương cả một mùa giải La Liga hay Premier League ấy chứ! Hic, khó tin quá khi đang ở độ "chín", Bale lại đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm hoặc tuột dốc không phanh

3b5b2b593b030946a77f.jpg


Nhớ cách đây một năm, EURO 2016 còn tung hô Bale như người hùng, dắt xứ Wales nhỏ bé vào tận bán kết. Lúc đó anh còn sở hữu ba cúp Champions League, là trụ cột không thể thiếu của Real mà!

Giờ thì sao? Cách đây 10 ngày mới trở lại sau một tháng điều trị bắp chân, giờ lại dính chấn thương háng nữa rồi. Dự là phải nghỉ thêm 2 tháng, tức là... bye bye năm 2017 luôn

Việc Bale nghỉ dài hạn làm ảnh hưởng nhiều người lắm. HLV Coleman mất trụ cột trong 3 trận cuối VL World Cup 2018 (gặp Serbia, Georgia và CH Ireland), kết quả là xứ Wales bay màu mất vé đến ngày hội lớn nhất thế giới

Cole đã phải nhờ Real xem lại cả phương pháp tập luyện. Nhưng thiệt thòi nhất vẫn là... chính Bale. Còn ít nhất 4 năm đỉnh cao phía trước mà giờ mối quan tâm lớn nhất của anh chỉ là làm sao thoát khỏi cơn ác mộng chấn thương này thôi.

f306eacd4d10ede4cfd1.jpg


Ryan Giggs - tiền bối kỳ cựu - đã góp ý là Bale nên thử yoga và các liệu pháp phương Đông như châm cứu gì đó. Nghe nói nó giúp tăng hệ miễn dịch và tạo sức bền cho VĐV đấy!

Thực tế thì chấn thương của Bale nghiêm trọng thật sự luôn. Đây là lần thứ 11 anh phải nghỉ dài hạn (trên 1 tháng), nghĩa là chưa khai thác được hết tiềm năng cho Real. Trong 4 năm ở Madrid, Bale chỉ ra sân 63% số trận của Kền kền trắng thôi - cụ thể là 159/251 trận. Trong khi đó Ronaldo đã chạy hết... 231 trận luôn á!

Mùa trước Bale coi như biến mất khỏi radar luôn. Đầu tiên đau hông nghỉ 6 ngày, đến ngày thứ 8 lại tổn thương dây chằng và nghỉ thẳng 3 tháng. Nhưng mà... cũng nhờ vậy Real mới phát hiện ra Asensio và mở sân khấu cho Isco tỏa sáng

c880eb904b560dabdb76.jpg


Nghĩ theo hướng tích cực thì đó là dấu hiệu của đội hình có chiều sâu đấy. Nhưng mà tiêu cực mà nói, tiền đồ của cầu thủ từng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đáng ra giờ này anh đang phá đảo các kỷ lục, thế mà giờ phải... tập trung chữa bệnh

Khi không chấn thương, Bale vẫn là cầu thủ đẳng cấp world-class. Mức lương 290.000 euro/tuần nói lên tất cả rồi. Nhưng vấn đề ở đây là: Bale đá được bao nhiêu trận? Ra sân được bao nhiêu phút?

298d372a8652cb17c03a.jpg


Còn Man Utd thì vẫn đang theo sát Bale đều đều. Họ cử trinh thám đi thị sát ở Madrid tới 4 lần trong 18 tháng qua theo báo cáo của El Pais luôn đó. Old Trafford đang thiếu một ngôi sao tấn công đa năng như Ronaldo ngày xưa. Và Bale chính là câu trả lời lý tưởng... về mặt lý thuyết!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top