Nóng hổi từ hè chuyển nhượng! Lewis Hall - hậu vệ trẻ tài năng đang khiến MU và Chelsea "choảng" nhau gay gắt. Theo nhà báo Graeme Bailey tiết lộ, cậu ấm này đã chốt luôn: chọn "Quỷ đỏ" mà không về lại Chelsea. Lý do? Dễ ợt, vì bé muốn "hít thở" không khí Champions League đỉnh cao ở Old Trafford thôi mà!
Hiện tại HLV Carrick đang "quay cuồng" tìm phương án hậu vệ cánh trái dài hạn cho đội. Lý do không ai khác: Luke Shaw đã "lão làng" còn Patrick Dorgu thì... chấn thương suốt ngày luôn. Và Lewis Hall xuất hiện đúng lúc như "thiên thần cứu rỗi" vậy!
Phải công nhận, cậu em này skill "xịn sò" thật: tạt bóng chuẩn không cần chỉnh, linh hoạt bó vào giữa sân như tiền vệ chính hiệu, thể lực "trâu bò" giúp anh em luôn chiếm thế thượng phong khi tranh chấp. Mùa giải vừa rồi dưới trướng Eddie Howe, Hall thực sự "bùng nổ" phong độ luôn!
Nhưng mà... chuyện không đơn giản vậy đâu nhé! Newcastle United không phải "dạng vừa" - họ định giá Hall tận 60 triệu bảng! Con số này đủ khiến ngân sách chuyển nhượng MU "toát mồ hôi" rồi đấy.
Còn Chelsea thì sao? Bị Hall "phũ" thẳng thừng, giờ họ phải quay sang "tán tỉnh" Alvaro Carreras của Real Madrid. Đặc biệt sau khi vừa mất Marc Cucurella vào tay gã khổng lồ xứ Castile, The Blues đang khá "stress" đây này!
Giờ mọi chuyện phụ thuộc vào tốc độ "deal" giữa MU và Newcastle. Dù 60 triệu bảng là con số "khủng" nhưng với tiềm năng và độ đa năng của Hall, đây vẫn là món hời cho tương lai dài hạn của "Quỷ đỏ" đó!
Nguồn: techz.vn