TieuManHihi
New member
Ối giời ơi, Man Utd lại khiến fan "khóc thét" khi thua Crystal Palace 0-1 ở vòng 7 Ngoại Hạng Anh rồi các bạn ạ!
Thật ra Man Utd vào trận này vẫn khá tự tin đấy, vì mới đè bẹp Crystal Palace ở Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần mà. Nhưng mà hóa ra... các chàng trai của HLV Erik ten Hag lại không thể "repeat" màn trình diễn đỉnh cao trước fan nhà lần nữa
Mở màn trận đấu, Man Utd cũng khá chơi đấy nhé! Tân binh Sofyan Amrabat tuy phải đá hậu vệ trái (ko phải vị trí quen thuộc) nhưng vẫn cháy hết mình, từ thái độ đến kỹ thuật đều ổn áp. Giữ bóng tới 71% luôn á, nhưng mà... giữ nhiều chưa chắc đã ghi bàn được
Vấn đề là Man Utd chơi chậm quá, hiếm khi tiếp cận được gần khung thành Crystal Palace. Và như định luật bóng đá đã dạy: "Công nhiều mà không ghi bàn = phải trả giá"
Phút 26, từ cú đá phạt của Eberechi Eze, Rasmus Hojlund phá bóng hụt, tạo cơ hội cho Joachim Andersen dứt điểm cực đỉnh mở tỉ số cho Crystal Palace. Sau khi dẫn trước, đội khách lùi về phòng ngự "xe bus" luôn. Còn Man Utd thì vội vàng và xử lý bóng sai hết nọ đến kia
Sang hiệp 2, Man Utd vẫn chiếm sóng với 81% thời lượng kiểm soát bóng nhưng... vẫn chả làm nên trò trống gì! Marcus Rashford chơi ích kỷ, Bruno Fernandes và Mason Mount chuyền bóng không chuẩn tùm lum, khiến Quỷ đỏ rơi vào bế tắc hoàn toàn
Mãi đến khi Alejandro Garnacho và Christian Eriksen vào sân thì mới có vài cơ hội nguy hiểm, nhưng các tiền đạo lại... bỏ lỡ hết rồi! Cuối trận, HLV Erik ten Hag còn liều lĩnh đưa Harry Maguire lên đá tiền đạo luôn á Nhưng mà kết quả vẫn không đổi, Man Utd về với bàn tay trắng!
**Kết quả:** Man Utd 0-1 Crystal Palace
**Ghi bàn**
Crystal Palace: Andersen (26')
**Đội hình Man Utd vs Crystal Palace**
Man Utd: Onana, Diogo Dalot, Lindelof, Varane, Amrabat, Mount, Casemiro, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund.
Crystal Palace: Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Doucoure, Hughes, Ayew, Schlupp, Eze, Mateta.
Nguồn: kenh14.vn