Man Utd giờ chỉ ngang ngửa đội hạng trung, số liệu không nói dối!

2eb19b42ff997b37fd21.jpg


Chấn động chưa! Các con số vừa lột tả sự thật phũ phàng: Man Utd lúc này chẳng khác gì một đội bóng tầm trung ở Ngoại Hạng Anh

Tính luôn trận thua Newcastle ở vòng 14 Ngoại Hạng Anh, Manchester United đã trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không biết thắng là gì khi làm khách trước các đối thủ thuộc top 9. Trong chuỗi này, "Quỷ đỏ" ngã ngựa tới 10 trận và chỉ vơ vẹn 1 điểm duy nhất sau trận hòa 2-2 với Tottenham vào tháng 4/2023. Đau thật đau!

"Tôi đang xem cái gì đây, thật quá sức tưởng tượng. 7 bàn thua trước Liverpool, 6 bàn trước Man City, 4 bàn trước Brentford. Man Utd thực sự đang gặp vấn đề và HLV phải chịu trách nhiệm", Roy Keane lên tiếng.

Cựu đội trưởng Man Utd hiện làm bình luận viên của Sky Sports còn nhận định thêm: "Có nhiều cầu thủ lẽ ra phải cuốn gói khỏi Old Trafford từ lâu nhưng vẫn xuất hiện trong trận đấu với Newcastle. Thật điên rồ khi bạn cứ làm đi làm lại một công việc, nhưng lại đòi hỏi kết quả tốt hơn. Với những cầu thủ đã chẳng thể đưa MU đến danh hiệu, chúng ta còn kỳ vọng gì ở họ? Tập thể này có lẽ sẽ không thể tiến bộ".

b5a675700c533df09896.jpg


aa70689a2a20828ec0d9.jpg


Lần cuối cùng Man Utd ẵm trọn 3 điểm trên sân khách trước một đội thuộc "Big Six" tại Premier League là trận thắng 3-0 trước Tottenham năm 2021. Lúc đó, đội bóng vẫn còn được dẫn dắt bởi Ole Gunnar Solskjaer nha!

Đội hình "Quỷ đỏ" thời điểm ấy cũng sở hữu hai cây săn bàn đẳng cấp thế giới, đó là Cristiano Ronaldo và Edinson Cavani. Marcus Rashford ở mùa giải đó tuy xuống phong độ, nhưng anh cũng góp một bàn thắng giúp Man Utd thắng tưng bừng tại London.

Thất bại thứ 3 liên tiếp trước Newcastle khiến Man Utd bị đẩy xuống thứ 7 tại Premier League, kém nhóm có vé dự Champions League tới 5 điểm. Trước mắt thầy trò HLV Erik ten Hag là chuỗi trận địa ngục khi họ phải đối đầu Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, West Ham, Aston Villa trong vòng 3 tuần. Ôi chao chao!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top