Ủa chị ơi, Marcus Rashford 18 tuổi vừa làm nức lòng fan Quỷ đỏ khi vào thay Martial phút chót rồi ghi cú đúp khiến Midtjylland thua thảm 5-1 ở Europa League luôn á! Chỉ sau một đêm thôi mà Rashford đã thành hot trend, là niềm cảm hứng và hi vọng mới của cả Old Trafford rồi đó
Mà nói thật, từ đầu mùa Louis Van Gaal cứ gặp may với những tài năng trẻ ấy. Khởi đầu là Anthony Martial chọc thủng lưới Liverpool, kế đó là Lingard ghi bàn đầu tiên cho Man United ở Premier League trước West Brom. Giờ đến Rashford đang làm náo loạn cộng đồng fan nè!
Khi Man United thiếu... "vibe"
Trước trận đấu Midtjylland, Van Gaal có phát biểu khá là... lạ tai rằng Man United cần chơi "hứng tình" hơn (ông này dùng từ thật sự, không phải mình bịa đâu nhé ). Cách dùng từ hơi "strong" này đã tạo thành trò cười ngay lúc ghế của Van Gaal đang lung lay cực mạnh.
Và rồi khi Rashford lên đồng, fan Man United còn dùng luôn ngôn ngữ "trần tục" ấy để comment: "Rashford đá quá dâm" luôn á
Đội bóng của Van Gaal, dù vì cầu thủ hay vì chiến thuật, cứ chơi bóng bế tắc như đang sống dưới áp lực khủng khiếp không giải tỏa được. Giống kiểu... căng thẳng quá nên không thể hứng khởi được ấy, hiểu không?
Có lẽ Van Gaal hết từ để miêu tả rồi nên buộc phải gọi lối chơi của team mình bằng khái niệm đó luôn. Khán giả Man United, như người yêu của đội bóng vậy, cứ mong chờ kết cục tuyệt vời hơn (tức là bàn thắng và chiến thắng ấy) nhưng gần như chẳng bao giờ được đáp ứng đầy đủ cả
Nói chung là Man United đang trình diễn một lối chơi không mang lại "cảm giác" gì hết, nên Van Gaal trở thành tâm điểm bị chế nhạo.
Arsenal và nỗi khổ thiếu bàn thắng
Wenger mới đây phải lo lắng về việc Arsenal bắt đầu bất lực trong khâu ghi bàn rồi nè.
"Khan hiếm bàn thắng ư? Tôi lo chứ. Bởi nó sẽ dần làm các cầu thủ mất tự tin", Wenger nói sau khi chứng kiến đội nhà vất vả trước Leicester City, Hull và Barca.
Xem ra chính Arsenal đang rất cần các cầu thủ phải chơi bóng như đang "hứng tình", đúng cách dùng từ mà Louis Van Gaal đã nhắc tới luôn á
Nhất là khi lịch thi đấu trước mắt còn khó khăn lắm với những đối thủ kế tiếp Man United đêm nay là Tottenham, Everton và Man City nữa chứ.
Vậy ai "cần" hơn?
Man United và Arsenal, thực sự ai cần những cơn "hứng tình" hơn ai và ai có thể quên mọi áp lực để mang lại những trận đấu đầy cảm xúc cho người hâm mộ?
Câu hỏi này dễ trả lời nếu nhìn vào lực lượng hai bên. Ở Arsenal, ít ra Wenger vẫn còn những cầu thủ có đẳng cấp như Oezil, Sanchez, Giroud hay Walcott. Còn ở Man United, Van Gaal không còn những cầu thủ đẳng cấp như thế nữa rồi
Tuổi tác của Rooney và chấn thương liên miên khiến ông chỉ còn trông chờ vào người trẻ. Mà những người trẻ có thể "hứng" rất dễ nhưng qua cơn cũng nhanh lắm đó.
Trong khi đó, "khoái cảm" từ những trận thắng mang lại cho fan phải là một quá trình chứ không phải thỉnh thoảng nhỏ giọt được một trận bất ngờ nào đó.
Nhắc tới đây, tự nhiên càng thấy tiếc cho Man United hơn. Di Maria đang rất "on fire" một cách đều đặn ở PSG và anh để lại câu hỏi quá lớn: "Có đội bóng nào lại loại bỏ ngay ngôi sao lớn nhất sau chỉ một mùa đầu tiên khi anh ta chưa kịp hoà nhập với một triết lý chẳng có gì là 'hứng tình' của một ông HLV nhìn mặt là tụt hết cả cảm hứng?"
Dự đoán: 1-2
Mấy con số đáng chú ý nè:
• 8: Arsenal chỉ có hòa (2 trận) và thua (6) trong 8 lần gần nhất làm khách tại Old Trafford
• 5: Hàng thủ đang là sức mạnh của Arsenal. Họ đã giữ sạch lưới ở 5 trong số 8 vòng đấu gần nhất
• 41: Đó là số điểm thấp nhất mà Man United giành được sau 26 vòng đấu, tính trong kỷ nguyên Premier League
Nguồn: soha.vn