Sau màn khởi đầu "toang" phát khóc của mùa giải Premier League, Man United và Tottenham sẽ bắt đầu hành trình Europa League tuần này với hi vọng những chiến thắng ở châu Âu sẽ giúp họ hồi sinh đỉnh cao
Man United dưới thời HLV Erik ten Hag vẫn chưa cho thấy dấu hiệu "khá lên" nào cả. Chiến lược gia người Hà Lan đã suýt bị bay ghế sau một mùa giải thảm họa, chỉ cứu vãn được vị trí nhờ chiến thắng "thần thánh" trước Man City ở chung kết FA Cup. Thế mà giờ Quỷ đỏ vẫn loay hoay ngoài top 10 với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 vòng đầu - vị trí thứ 8 mùa trước đã là thảm rồi, giờ còn tệ hơn
Dù đã "chơi lớn" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng Man United vẫn chưa thấy cải thiện gì trước trận mở màn Europa League tiếp Twente tại Old Trafford vào thứ Tư. Trận hòa 0-0 nhạt nhẽo với Crystal Palace cuối tuần trước đã xóa sạch niềm vui từ chiến thắng 3-0 trước Southampton hay màn "hủy diệt" Barnsley ở League Cup. Nhưng HLV Ten Hag vẫn "cứng" khẳng định đội đang tiến bộ: "Màn trình diễn tốt, chúng tôi chỉ không hài lòng với tỷ số thôi. Tôi biết chắc một điều trong bóng đá, đó là còn dài, khi bạn chơi với chất lượng như chúng tôi đang có, điểm số sẽ đến, bàn thắng sẽ đến...".
Man United quay lại Europa League sau màn "flop" thảm hại ở Champions League mùa trước - xếp bét bảng luôn các bạn ơi
Còn Tottenham cũng đang tìm kiếm niềm an ủi. Sự bất mãn bắt đầu lan rộng trong cộng đồng fan Spurs lần đầu tiên kể từ khi họ có khởi đầu "bùng nổ" dưới thời HLV Ange Postecoglou cách đây 12 tháng. Chiến thắng 3-1 trước Brentford cuối tuần ít nhất cũng giúp họ "hồi máu" sau chuỗi thua liên tiếp trước Newcastle và kình địch Arsenal
Nhưng Spurs đang rất muốn kết thúc 17 năm chờ đợi danh hiệu lớn, và sẽ coi Europa League phiên bản mới - không có đội nào từ Champions League "rớt" xuống như mọi năm - là cơ hội "vàng son" để phá dớp. Thầy trò Postecoglou sẽ tiếp Qarabag của Azerbaijan vào thứ Năm.
Ở diễn biến khác, AS Roma đang trong khủng hoảng nặng sẽ chào đón Athletic Bilbao đến Olimpico, hy vọng tiếp tục phong độ "ngon lành" gần đây ở châu Âu. CLB Serie A này đã lọt ít nhất bán kết Europa League ở 3/4 mùa gần đây, và còn vô địch UEFA Conference League năm 2022 dưới thời Jose Mourinho. Tuy nhiên, fan Roma hiện đang "nổi điên" vì việc sa thải HLV Daniele De Rossi, đổ cơn giận lên ban lãnh đạo và những cầu thủ họ cho là "thủ phạm" sau trận thắng Udinese Chủ Nhật vừa rồi.
Sự phẫn nộ vì De Rossi - huyền thoại tiền vệ của CLB - bị sa thải đã lên đến mức CEO Lina Souloukou (vừa từ chức sáng thứ Bảy) phải có cảnh sát bảo vệ sau những lời đe dọa trực tuyến nhắm vào bà và gia đình. Một biểu ngữ treo ngoài sân tập Trigoria của Roma còn gọi Souloukou - người Hy Lạp và cựu CEO của Olympiakos - là "ác quỷ" luôn
Nguồn: soha.vn