Ôi chao, theo tờ The Sun tiết lộ thì hóa ra bán Martial chẳng dễ tí nào! Nếu Man United muốn bán tiền đạo Anthony Martial với giá trên 51,4 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào, họ sẽ phải chia ngay 50% lợi nhuận cho Monaco - đội bóng cũ của chàng sao người Pháp này luôn
Quay ngược về năm 2015, Martial đã chính thức gia nhập Man United theo bản hợp đồng trị giá 36 triệu bảng. Nhưng plot twist là kèm theo đó là 4 khoản phụ phí "khủng" không tưởng. Đầu tiên là "Quỷ đỏ" sẽ phải trả thêm cho Monaco 8,5 triệu bảng nếu tuyển thủ Pháp ghi được 25 bàn thắng và điều khoản này đã được kích hoạt trong trận gặp Burnley tại vòng 34 Premier League 2016/2017.
Tiếp theo đó, Man United còn phải chi thêm 8,5 triệu bảng cho Monaco nếu Martial có đủ 25 lần khoác áo ĐT Pháp tính từ thời điểm gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ". Và không chỉ vậy, họ cũng phải trả thêm 8,5 triệu bảng nếu ngôi sao 22 tuổi lọt vào danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng nữa đấy!
Nhưng khoản phụ phí "nặng nhất" vẫn chưa đến. Đó chính là nếu Man United bán Martial với mức giá từ 51,4 triệu bảng trở lên cho bất cứ đội bóng nào, họ phải trả cho Monaco 50% lợi nhuận. Nghe thôi đã thấy "mất máu" rồi
Vì vậy, nếu bán Martial ở thời điểm này, Man United sẽ phải trả thêm "rất nhiều tiền" cho Monaco và đây là điều mà các ông chủ của "Quỷ đỏ" chắc chắn không muốn một tý nào. Thêm vào đó, nhiều lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford cũng tin rằng ngôi sao người Pháp có thể tỏa sáng để trở thành một trụ cột của đội bóng trong tương lai.
Theo tờ The Sun, chính vì nguyên nhân kể trên mà Man United quyết định không bán Martial bất chấp việc anh bị HLV Jose Mourinho "thất sủng" và liên tục bị các đội bóng như Chelsea, Tottenham, Inter Milan hay Sevilla chèo kéo về phía mình.
Nguồn: soha.vn