Man United nội chiến: Làm việc đi anh Mourinho ơi!

HeoSusu6204

New member
f299fce33fb1f23250ea.jpg


Nội bộ Man United đang "drama" cực mạnh vì chuyện chuyển nhượng, nhưng mà Mourinho nên tập trung làm việc thay vì cứ suốt ngày "diss" lãnh đạo CLB thôi ạ!

**1. Mourinho lại "bóc phốt" lãnh đạo rồi các bạn ơi!**

Jose Mourinho vừa lên tiếng thể hiện sự bực bội về Phó Chủ tịch Ed Woodward và gia đình Glazer, ngay trước trận gặp Leicester ở vòng 1 Premier League, liên quan đến chuyện chuyển nhượng của Man United.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2018 ở Anh vừa đóng cửa hôm 9/8, và Mourinho không có được trung vệ mới như ông mong mỏi. Sad quá đi!

Trước đó, Mourinho còn công khai "call out" BLĐ trên kênh MU TV luôn, khi nhấn mạnh việc không mua sắm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa giải mới 2018/19.

"Nếu không có sự bổ sung một đội ngũ tốt hơn, phía trước sẽ là một mùa giải hết sức khó khăn cho đội bóng" - câu nói của ông nghe đầy lo âu luôn!

b5601a5880cbf5f0aaa7.png


HLV Klopp hứa hẹn sẽ khuấy động Premier League với chính sách mua sắm "xả láng" từ Ban lãnh đạo Liverpool - team bên này rich kid vl!

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, các đối thủ đã đầu tư rất mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Nổi bật là Liverpool, đội gây ồn ào nhất nước Anh với những thương vụ tiêu tiền không tiếc tay - "flex" thật sự!

Mourinho luôn nhấn mạnh việc ông đưa ra danh sách 5 mục tiêu từ nhiều tháng qua, và đòi hỏi phải có ít nhất 2 bản hợp đồng mới để bổ sung vào đội ngũ vừa trắng tay mùa giải 2017-18.

Thực tế không phải Man United không mua sắm nhé! Đã có 74 triệu bảng được tung vào thị trường chuyển nhượng rồi đó.

Hai tân binh nổi bật nhất của Man United là Fred và Diogo Dalot. Trước mắt, đây là sự bổ sung cho Blind và Carrick - những người thừa trong hệ thống chiến thuật của Mourinho mùa trước.

b8d3e55ef40bde46fd59.jpg


Fred hay Diogo Dalot là những sự bổ sung chẳng mấy thuyết phục cho Man United trong kỳ chuyển nhượng Hè này - hơi "meh" thật!

Fred chính là ưu tiên hàng đầu của Mourinho. Ông yêu cầu Ed Woodward phải thực hiện bằng được. Kết quả, vị phó chủ tịch Man United ra tay đánh bại đối thủ Man City để mang về tiền vệ người Brazil - chiến thắng nho nhỏ đây rồi! ✌️

Như vậy, việc Mourinho nói Man United không hoạt động chuyển nhượng là không đúng. Vấn đề chỉ là Ed Woodward muốn hay không muốn bơm tiền vào thị trường cầu thủ mà thôi.

**2. Ed Woodward có lý do để "đu trend" tiết kiệm đấy!**

Với triết lý bóng đá kết hợp với phát triển thương mại, Ed Woodward và gia đình Glazer có lý do để thờ ơ với ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Man United không hoàn toàn cần những cầu thủ phục vụ cho việc bán áo, kiểu như Real Madrid. Quỷ đỏ vốn là một thương hiệu số 1 thế giới về mặt thương mại, nên ngôi sao là không cần thiết - brand này đủ xịn rồi!

Về chuyên môn, BLĐ Man United cũng không thấy lý do phải mua thêm người, khi biên chế đội một hiện là 29 thành viên (chưa tính cầu thủ trẻ) - đông rồi còn gì!

40d79c7b226f560f0f85.jpg


Chính sách kinh doanh của Man United khiến họ không cần những ngôi sao sáng giá như Pogba ở kỳ chuyển nhượng này - "we good" rồi ạ!

Hơn nữa, sau quá trình đầu tư mạnh tay, đội chủ sân Old Trafford đang muốn thu về thành quả, thay vì tiếp tục bơm tiền một cách vô tội vạ - phải tính toán chứ!

Trong hai mùa giải qua, Man United đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của Mourinho, trong việc xây dựng đội hình chiến thuật.

Mùa Hè 2016, Ed Woodward không đắn đo trước yêu cầu của Người đặc biệt, khi chi 166 triệu bảng để mua Pogba, Mkhitaryan, Eric Baily, và ký hợp đồng với Ibrahimovic - shopping spree thật sự! ️

Một năm sau đó, xấp xỉ 150 triệu bảng khác được bỏ ra. Mourinho muốn Matic, có Matic. Ông đòi hỏi lấy Victor Lindelof, Ed Woodward đáp ứng mà không đắn do.

Ngoạn mục hơn là cách mà Ed Woodward ra tay, lấy Romelu Lukaku trong khi anh này đang chuẩn bị các thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Chelsea - "snatch" cực gắt!

1bfe5e484ff2cf8c2d97.jpg


Đến như Lukaku mà còn giật được khỏi tay Chelsea, thì vấn đề của Man United chỉ là họ có muốn mua hay không mà thôi - skills đỉnh đấy!

**3. Plot twist: Mourinho mới là vấn đề chính! **

Community Shield, League Cup và Europa League trong mùa đầu tiên không phải thành tích quá nổi bật. Đến mùa thứ hai, Mourinho gây thất vọng khi đưa Quỷ đỏ vào cảnh trắng tay - oof!

Trong những người mà Mourinho đòi mua về bằng được, ông không khai thác hết điểm mạnh của mỗi người - waste quá trời!

Ibrahimovic đã sang Mỹ biểu diễn kiếm tiền. Mkhitaryan trở thành vụ trao đổi lấy Alexis Sanchez. Baily vật vờ, với chỉ 38 trận Premier League trong 2 năm. Matic không ổn định ở cuộc đua đường dài.

Trong khi đó, Pogba chỉ đạt 65% sức mạnh so với khi anh khoác áo Juventus và tuyển Pháp. Đã vậy, anh còn mâu thuẫn trầm trọng với Mourinho, và mùa Hè này là cuộc đấu đá liên tục giữa hai người - drama không hồi kết!

Lindelof vụng về đến tội nghiệp, khác với khi anh chơi cho Thụy Điển. Lukaku chưa bao giờ đạt được hiệu suất tối đa so với thời ở Everton và Bỉ. Alexis Sanchez cũng nhạt nhòa nửa cuối mùa vừa qua - tất cả đều underperform!

6cac3c734bdb606396f8.jpg


Mourinho mới là vấn đề lớn nhất của Man United hiện tại - truth has been spoken!

Mourinho có vấn đề với chính các cầu thủ mà ông đòi mua. Thế nên, không lạ khi ông phí phạm năng lực của các cầu thủ mà người tiền nhiệm Louis van Gaal để lại, như Darmian, Shaw, Ander Herrera, và nhất là Martial - đau lòng cho các bạn này!

Hơn bất kỳ ai, Ed Woodward thấy rõ vấn đề này nên không còn chấp nhận đầu tư cho Mourinho nữa - đã hiểu ra ngọn nguồn rồi!

Mourinho nên tập trung vào làm việc, thay vì đòi hỏi. Hãy xem, Antonio Conte bị sa thải chỉ một năm sau khi giúp Chelsea vô địch Premier League. Pep Guardiola đến thành Manchester cùng thời điểm với Mou, và đã biến Man City thành đế chế mạnh mẽ - sự khác biệt rõ ràng quá! ⚡

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top