Lần đầu cầm quân Man United, boss Van Gaal đã cho LA Galaxy "ăn hành" thật ngon với tỷ số 7-0 không tưởng luôn ạ!
Debut lần đầu mà HLV Van Gaal đã phải đối đầu với LA Galaxy - một ông lớn của giải Mỹ, chứ không phải đội "tép riu" đâu nha. Tuy chỉ là trận giao hữu thôi, nhưng chiến lược gia người Hà Lan hiểu rõ lần đầu tiên phải "flex" thật mạnh để tạo ấn tượng. Vì thế toàn sao khủng như Rooney, Mata, Welbeck, Valencia... đều được huy động ra sân từ đầu luôn. Quỷ Đỏ lao vào trận đấu với tinh thần như đang đá Premier League ấy!
Với đội hình thiên về tấn công tận 3 tiền đạo, 4 tiền vệ và chỉ 3 hậu vệ, dàn sao Quỷ Đỏ đang ngứa tay muốn thể hiện đã ào ạt lên phía trước. Chỉ sau 13 phút, Man United đã mở tỷ số nhờ cú sút xa cực mạnh của Welbeck - bóng đập cột dọc rồi bay vào lưới. Bàn thắng đỉnh cao này như báo trước một ngày thi đấu siêu bùng nổ của Quỷ Đỏ!
Và đúng là vậy thật! Đến phút 42 và 45+1, Man United "nã đạn" thêm 2 bàn nữa. Rooney dễ dàng sút penalty nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.
Man United ghi bàn dễ như ăn kẹo trước đội bóng mạnh của Mỹ luôn nha!
Có vẻ giờ nghỉ Van Gaal đã "bơm" thêm động lực cho các học trò rồi đó. Hiệp 2 CLB này còn đè bẹp thêm 4 bàn nữa nhờ 2 cú đúp của R. James (62' & 84') và A. Young (88' & 90'). Tưởng tượng được không?
Kết thúc một ngày thi đấu quá đỉnh, Van Gaal đã làm được điều mà David Moyes không làm nổi - tạo ra một tâm lý thi đấu siêu hưng phấn, nhiệt huyết cho đội bóng. Dấu ấn chiến thuật của chiến lược gia người Hà Lan rõ nét lắm luôn. Ông chơi tấn công và Quỷ Đỏ nghiền nát đối thủ, chứ không lê thê như thời chiến lược gia người Scotland nữa. Mà còn đỉnh hơn, 2 cầu thủ vào sân thay người là James (46') và Young (46') đều tỏa sáng rực rỡ luôn!
Một trận thắng chưa đủ để nói lên tất cả. Nhưng Van Gaal đã chiến thắng quá nhiều trong quá khứ rồi, đi đâu ông cũng vô địch. Nên yên tâm là tương lai của Quỷ Đỏ sẽ rực rỡ lắm đó!
Nguồn: soha.vn