HuouPho8995
New member
Chỉ hai tuần sau khi HLV Van Gaal chính thức nhận việc, Man United đã có sự lột xác rõ rệt, đặc biệt là về vị thế và hình ảnh luôn!
**1. Moyes vs Van Gaal: Chênh lệch tầm cỡ quá rõ! **
Nói vậy có hơi bất công với David Moyes không? Thật ra là... không nha! Trong tay ông có cả đội hình ĐKVĐ Premier League và vé thẳng tiến vào vòng bảng Champions League đấy, nhưng vẫn "gồng" lắm mới thuyết phục được các ngôi sao về Old Trafford. Trận giao hữu đầu tiên? Thua 0-1 trước đội Ngôi sao Thái Lan luôn á
Còn Van Gaal thì sao? Không có vé Champions League trong tay, thậm chí chẳng có suất dự Europa League nữa. Nhưng Man United vẫn tự tin liên hệ với Vidal, Di Maria, Hummels... Nghe có vẻ phi logic phết, vì logic thường thì những cầu thủ này sẽ không bao giờ muốn tới một đội bóng không được đá cúp châu Âu. Nhưng vẫn có một tia hi vọng le lói nào đó hiện lên. Vì sao vậy?
Có phải vì sức hút của vị HLV từng giành danh hiệu ở mọi đội bóng ông dẫn dắt không? Hay vì sức hút của người đàn ông từng tạo ra ảnh hưởng khủng khiếp tới sự nghiệp của Seedorf, Kluivert, Davids, Xavi, Iniesta, Puyol và còn quá nhiều ngôi sao khác nữa?
Trận giao hữu đầu tiên của Van Gaal? Man United thắng 7-0 trước LA Galaxy luôn! Và đó không phải sự khác biệt duy nhất giữa ông và Moyes đâu nha!
**2. Bước ra khỏi cái bóng Ferguson - nhiệm vụ bất khả thi? **
Ai cũng biết rằng, chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford đã và đang chịu ảnh hưởng cực lớn bởi hình bóng Ferguson. Đó là một HLV vĩ đại thật sự! Nhưng không ai có thể làm việc mãi mãi được, cũng đến ngày "Máy sấy tóc" phải về hưu thôi. Lúc đó, những người đến sau có hai lựa chọn: Hoặc tiếp tục những gì Sir Alex đã làm rất thành công; hoặc làm một thứ khác hẳn.
Còn nhớ trong ngày ra mắt, Moyes kể chuyện đến nhà Sir Alex, được chỉ định làm HLV của Man United và sốc hoàn toàn.
Moyes tiếp tục dùng tập thể cũ do Ferguson dựng lên. Moyes tiếp tục dùng những chiến thuật cũ. Nhưng khoan đã, nếu Moyes cũng thành công, chẳng lẽ Sir Alex cũng chỉ bằng một người chưa bao giờ có danh hiệu nào trong sự nghiệp sao?
Ngược lại, trong ngày ra mắt, Van Gaal bảo: "Tôi có triết lý rất mạnh mẽ. Sir Alex cũng có một triết lý mạnh mẽ phải không? Ông ấy giành nhiều danh hiệu. Hi vọng tôi cũng thế."
Câu trả lời này tự đặt ông lên ngang tầm Sir Alex luôn! Và ông bắt đầu làm những điều khác biệt: Yêu cầu dựng rào chắn gió và đổi mặt cỏ cho sân tập Carrington để điều kiện giống như Old Trafford; sử dụng một hệ thống khác hoàn toàn với hình ảnh của Man United suốt thập kỷ qua. Thậm chí, ông còn... chỉ bảo cho Wayne Rooney cách dứt điểm nữa đấy!
Hi vọng trên TTCN tuy le lói, nhưng hi vọng về thành tích chuyên môn thì hiện hữu rõ ràng rồi!
**3. Thuyền trưởng nào, số phận nấy!
Chúng ta vẫn quen gọi những HLV bóng đá là những "thuyền trưởng". Thử so sánh Man United với con tàu Ngọc Trai Đen huyền thoại trong loạt phim bom tấn "Cướp biển vùng Caribbean" xem sao. Giả sử sau khi Jack Sparrow – thuyền trưởng nổi danh – (bị) rời khỏi con tàu, những người chỉ đạo chèo lái nó là gã Cotton ba phải, Ragetti có mắt như mù hay Pintel gàn gở thì sao?
Ngọc Trai Đen khi ấy cũng sẽ chỉ là... "Túi Rác Đen" thôi
Phải là Barbossa, một kẻ tham vọng, mồm miệng gan thép và có tài thực sự - đó mới là một thuyền trưởng đích thực để thay thế Jack Sparrow!
Một con thuyền, một tay lái, nhưng với những thuyền trưởng khác nhau, nó sẽ đi đến những bờ cõi khác nhau. Hoặc trở thành đống phế liệu, hoặc tiếp tục giữ mãi tên tuổi huyền thoại.
Van Gaal chính là vị "thuyền trưởng" xứng đáng nhất cho con tàu Man United lúc này!
Nguồn: soha.vn