Chiến thắng cực căng trên sân Turf Moor vào ngày cuối năm đã giúp Man United lần đầu tiên từ đầu mùa chen chân vào gần Top 4, tràn đầy hype cho năm mới 2020 luôn nha!
Lần này thì "Quỷ đỏ" không drama kiểu sụp đổ sau khi vừa thắng rần rần Newcastle 4-1 ở trận Boxing Day rồi đâu nhé. Cũng chẳng thấy run tay run chân như mấy lần trước khi gặp đội yếu hơn - vốn bị chuyên gia chế giễu là "lấy điểm của đội mạnh chia cho đội yếu" Qua lễ Boxing Day này, Burnley vẫn rất "có tâm" tặng điểm cho Man United, và đương nhiên là không từ chối rồi!
Lên đường đến sân Turf Moor rạng sáng 29-12, Man United vẫn phải ngồi nhà ngắm Paul Pogba - anh chàng vừa comeback xong lại tiếp tục chấn thương phải ngồi ngoài xem. Còn McTominay thì cũng nghỉ luôn vì chấn thương khá nặng từ trận Newcastle 2 ngày trước.
Nhưng mà bất ngờ đấy, cặp đôi Nemanja Matic - Fred lần đầu đá chính cùng nhau lại tạo nên một "bức tường thép" cực chất ở giữa sân cho Man United. Trong đó Fred làm "mỏ neo" cực ổn, vừa phòng ngự vừa tổ chức tấn công mượt phết!
Man United thể hiện đẳng cấp ngay từ đầu, áp đảo hoàn toàn các chàng trai Burnley. Marcus Rashford như mọi khi vẫn là "trùm" dẫn dắt hàng công, phút 13 sút phạt cực nguy hiểm khiến thủ môn Nick Pope phải vất vả cản phá, rồi 6 phút sau lại có cú sút đập cột dọc khung thành đội chủ nhà luôn.
Trong khi Burnley gần như không đưa bóng sang sân đối phương được, việc chỉ thủng lưới 1 bàn ở hiệp 1 đã là quá may cho thầy trò HLV Sean Dyche rồi! Tưởng đâu Martial ghi bàn ở phút 34, nhưng dù đã qua được thủ môn Nick Pope thì hậu vệ Phil Bardsley vẫn kịp lùi về cứu thua trên vạch vôi. Pheww!
Nhưng may mắn không thể ở mãi với Burnley trước hỏa lực của đội khách đâu nha! Phút 44, hậu vệ trái Charlie Taylor để mất bóng ở biên trái, Andreas Pereira nhận được và căng ngang "dọn cỗ" cực ngon cho Martial dễ dàng đệm bóng qua tay Nick Pope vào lưới. Goal đầu tiên đây rồi!
Martial lại sút tung lưới Burnley lần nữa ở phút 50 sau một cú dứt điểm cận thành, nhưng trọng tài Mike Dean thổi phạt lỗi với James Tarkowski trước đó rồi. Burnley sau đó chơi lăn xả và quyết liệt hơn hẳn, tạo nên trận cầu hấp dẫn tại Turf Moor!
Tuy nhiên, đẩy cao đội hình cũng khiến Burnley dễ bị phản công nhanh từ Man United lắm. Martial có thêm cơ hội đối mặt Nick Pope ở phút 83 nhưng hơi chần chừ nên bỏ lỡ, nhưng rồi ở phút bù giờ thứ 5, Marcus Rashford từ đường chuyền "dọn cỗ" của Daniel James đã xử lý bóng cực đỉnh, ấn định chiến thắng 2-0!
Nguồn: soha.vn