Chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace rạng sáng 28/2 đã giúp Man United lập nên một cột mốc lịch sử cực khủng đó là giành chiến thắng 8 trận liên tiếp trên sân khách - lần đầu tiên trong đời! Và phải công nhận, HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer xứng đáng được gọi là "phù thủy" với thành tích này
Dù đang gánh team cực mạnh với đội hình tan nát vì chấn thương, Quỷ đỏ vẫn flex cực mạnh khi hạ gục Crystal Palace 3-1 trong trận đấu vòng 28 Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp MU ăn mừng trên sân khách - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử CLB. Bonus thêm là Lukaku cuối cùng cũng ghi bàn sau gần 2 tháng "câm lặng"
Man United khá là chủ động trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, việc phá lưới thủ môn Guaita không hề dễ dàng vì Crystal Palace defend cực kỹ và khó chịu vô cùng
Nhưng đúng là đội bóng lớn khác hẳn nhé! Phút 33, từ đường đột phá cực gắt của Shaw, Lukaku xử lý bóng trong khoảng không gian siêu hẹp rồi cứa lòng mở tỷ số cực đỉnh
Bàn thắng này như "giải tỏa" cho chàng tiền đạo người Bỉ vậy. Một khi đã lấy lại vibe, "Big Rom" lập tức bộc phát bản năng sát thủ. Ngay đầu hiệp 2, anh ấy xử lý bóng cực đỉnh nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Đây là bàn thắng thứ 38 của anh cho MU kể từ tháng 8/2017, nhiều hơn ít nhất 15 bàn so với bất kỳ cầu thủ Quỷ đỏ nào trong khoảng thời gian này đó
Phải nói thật là Crystal Palace cũng chơi không tệ tí nào. Thậm chí họ còn sút nhiều hơn Man United (17 lần so với 13 lần) luôn đó! Nhưng mà thiếu ngôi sao tỏa sáng thì cũng gg thôi. Townsend, Zaha hay Schlupp lần lượt bỏ lỡ cơ hội chỉ biết ôm đầu tiếc nuối
Đến phút 66, Palace mới rút ngắn tỷ số sau pha đánh đầu bay người của Ward. Đây là bàn thắng đầu tiên của trung vệ người Anh kể từ tháng 1/2016 luôn nha
Tuy nhiên, phút 81, Young đã "dập tắt mọi hi vọng" của chủ nhà bằng cú sút cận thành cực quyết. Một bàn thắng vàng trong lúc MU đang phải chịu áp lực khá lớn từ Palace đó
Nguồn: kenh14.vn