Kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa đóng cửa mà Old Trafford chẳng đón được ai cả, trong khi HLV Erik ten Hag đã kêu ca là cần gấp một tiền đạo để níu giữ hi vọng lọt top 4 của Man United. Tình hình là: hơi căng đét!
Chứng kiến Rasmus Hojlund dần "bắt sóng" và chỉ cần không chấn thương thì anh chàng này sẽ là máy ghi bàn cho Quỷ đỏ, nhưng vẫn chưa đủ nha!
HLV Ten Hag thẳng thắn chia sẻ rằng việc ông muốn chiêu mộ thêm tiền đạo chẳng phải chuyện bí mật gì đâu. Với Anthony Martial "bay màu" hơn 2 tháng vì chấn thương háng, giờ Quỷ đỏ chỉ còn mỗi Rasmus Hojlund là tiền đạo cắm chính thức trong đội hình nửa sau mùa giải. Nhưng mà... tình hình tài chính không ổn, không đủ điều kiện theo quy tắc lợi nhuận và tính bền vững ở Premier League nên CLB đành bó tay, không thể mua ai trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa rồi.
Thầy người Hà Lan tâm sự: "Tôi nghĩ việc tôi muốn bổ sung một tiền đạo không phải là điều bí mật vì với chấn thương của Martial, chúng tôi thực sự không có dự bị ở vị trí đó. Nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì được bởi vì phải tuân thủ các quy tắc của FFP. Chúng tôi có Omari Forson, chúng tôi có Amad Diallo, hoặc tất nhiên chúng tôi có Marcus Rashford - người có thể chơi tốt ở đó. Các vị trí còn lại về cơ bản đã ổn nhưng chúng tôi giờ phải sáng tạo hơn một chút ở vị trí số 9".
Nhưng mà HLV Ten Hag cũng không quá lo lắng về chuyện ghi bàn trong thời gian tới, nhất là trận sắp làm khách West Ham vào Chủ nhật này. Rashford vừa mới lập công mở tỷ số trận Wolves, còn Rasmus Hojlund hiện đang "on fire" với cả bàn thắng lẫn kiến tạo trong 2 trận Premier League gần nhất. Còn có em Kobbie Mainoo với bàn thắng phút cuối ấn định chiến thắng 4-3 cho thấy là một viên ngọc sáng giữa lúc Mason Mount vẫn chấn thương còn Sofyan Amrabat chưa kịp hồi phục sau khi về từ Cúp các quốc gia châu Phi. Trung vệ Victor Lindelof cũng đã sẵn sàng comeback sau chấn thương rồi nha!
Nguồn: soha.vn