KiCoco3118
New member
Không tự quyết được số phận, Man United giờ phải ngồi đó cầu nguyện Swansea chơi đẹp thôi các bạn ơi
Sau trận thua West Ham, cửa giành top 4 của Man United giờ hẹp hơn cả khe cửa mùa đông luôn rồi. Họ đang kém Man City tận 2 điểm, hiệu số thì có +12 so với +30 của đối thủ - chênh lệch kiểu "trời Âu với vực thẳm"
Giờ cách duy nhất để Quỷ đỏ có vé dự Champions League là phải thắng AFC Bournemouth, rồi cầu trời khấn Phật cho Swansea... hạ gục Man City. Nghe hơi mơ hồ nhỉ?
Và đây rồi, cái tên mà fan Man United đang đặt cả niềm tin vào chính là tiền đạo Gomis. Mùa này anh chàng người Pháp mới ghi có 6 bàn thôi nhé - nghe thì không ấn tượng lắm đúng không?
Những bàn thắng của Gomis
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: anh này lại cực kỳ "nhọ" với các ông lớn! Gomis từng nã bàn vào lưới Man United, Chelsea, West Ham và chính cả Man City luôn á.
Nếu đêm nay, chân sút 30 tuổi này tiếp tục phát huy "duyên số" với nhà giàu, biết đâu Swansea lại tạo cú sốc hạ The Citizens, từ đó mở toang cánh cửa top 4 cho Quỷ đỏ chứ? Hy vọng có vẻ mong manh nhưng không phải là không có đâu nha!
Nguồn: soha.vn