ThoDev1153
New member
Chiến thắng của Man United làm cả fan "Quỷ đỏ" phát cuồng, nhưng có một người chắc đang... lo sốt vó — đó là Jose Mourinho đấy!
Hay thật, nhưng cũng hơi lucky nha
Lâu lắm rồi mới thấy fan Man United được "chill" đến thế này trong một trận đấu! Không chỉ là 3 điểm, hay màn "phục thù" ngọt lịm cho trận thua ở lượt đi, mà còn là màn bùng nổ bất ngờ của lũ em út tài năng nữa.
Man United đã chọn lối đánh "all-in" trước Arsenal. Và đúng là quyết định chuẩn không cần chỉnh nếu nhìn vào kết quả.
Nhưng mà... nếu cú sút của Nacho Monreal ngay những phút đầu bay vào lưới David de Gea, chắc câu chuyện đã khác hẳn rồi đó.
Phải nhớ là đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm, các nhà cái quốc tế đánh giá Arsenal cao hơn trong một trận đấu tại Old Trafford đấy! Điều này phản ánh đúng sự thật là Arsenal vẫn mạnh hơn, ngay cả khi Quỷ đỏ đá sân nhà.
Hai bàn thắng liên tiếp chính là bước ngoặt "xịn" nhất, giúp các chàng trai áo đỏ nắm thế trận theo ý mình. Nhưng không thể không thừa nhận là họ đã khá... may mắn trong những tình huống đó nha.
Ở bàn đầu tiên, pha treo bóng từ cánh phải vào hẳn là không nguy hiểm lắm, cho đến khi cái chân "vô duyên" của Gabriel Paulista vô tình thực hiện một đường chuyền "dọn cỗ" cho Rashford ghi bàn.
Bàn thứ hai, pha bật cao đánh đầu của Rashford thì đúng là đỉnh của chóp, nhưng trước đó cũng khá đen cho Arsenal khi cú đánh đầu ngược ở tư thế siêu khó của Varela lại tìm chuẩn xịu đến chân Lingard.
Ngay cả ở bàn thắng thứ 3, cú sút xa gần 20m của Herrera thì đẹp đấy. Nhưng có lẽ chưa đủ khó để thắng được thủ thành lão làng Petr Cech, nếu không có sự "phá" khá vô duyên từ hàng phòng ngự Arsenal.
Phía bên kia, cả 2 bàn gỡ của Arsenal đều có dấu ấn đậm nét của Welbeck. Ở cả 2 tình huống, Welbeck đều thực sự "qua mặt" được cặp trung vệ của Man United và Arsenal không hề cần đến chút may mắn nào để ghi bàn.
Cuộc hồi sinh đã bắt đầu rồi sao?
Dù sao thì cũng không thể phủ nhận các cầu thủ Quỷ đỏ đã chơi một trận "bùng nổ" thật sự! Họ là người chủ động "châm lửa" cho trận đấu, và cũng chính họ thổi bùng nó trước một Arsenal già dặn và kinh nghiệm hơn hẳn.
Sự tự tin, chững chạc và máu lửa của các cầu thủ trẻ Man United là điều mà Arsenal không thể ngờ tới.
Chính điều này mới là yếu tố quyết định giúp họ chiến thắng trong trận đôi công với sự quyết liệt, thi thoảng dâng cao hơi quá đà, nhưng lại là lựa chọn đúng đắn để "phủ đầu" đối phương.
"Winner takes all" – Man United đã vượt Arsenal, và giờ họ đang có rất nhiều thứ:
Sự phấn khích tột độ của người hâm mộ, niềm tin vào một tương lai trẻ trung và mạnh mẽ, sự e dè nể trọng của đối thủ, nhất là sự tự tin ở các cầu thủ trẻ.
Từ trận thua "toang" 0-3 trước chính Arsenal ở lượt đi, đến trận thắng 1-0 đầy may mắn trước Liverpool, rồi trận này là một bước tiến dài. Nó còn là sự khẳng định cho một Quỷ đỏ sẽ hồi sinh từ đống tro tàn, bằng chính nội lực của mình.
Premier League được hưởng lợi?
Thắng trận thì có, nhưng mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau của Man United vẫn còn mờ mịt lắm.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó đến Premier League mới là điều quan trọng. Giờ đây, những đối thủ còn lại sẽ phải nhìn họ bằng một ánh mắt khác, một tâm thế khác hẳn.
Ngoài ra, trận thắng này cũng khiến cuộc đua tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh trở nên cực kỳ kịch tính, và có thể chỉ được quyết định ở vòng đấu cuối cùng thôi.
Bên cạnh đó là sự sôi động trong cuộc cạnh tranh những chiếc vé tham dự Cúp châu Âu mùa giải sau.
Không còn một Man United "buồn ngủ" nữa, Premier League cũng sẽ phải "tỉnh ngủ" để nhìn vào cách làm bóng đá trẻ của đội chủ sân Old Trafford.
Họ chứng minh, dù chỉ là tạm thời, rằng một CLB Anh có thể đi lên bằng những tài năng trẻ của chính mình, thay vì quăng tiền ra theo kiểu Chelsea hay Man City, hay mua đi bán lại giống Arsenal.
Manchester United không thiếu tiền. Nhưng việc tự CLB đào tạo cho mình một lứa cầu thủ, một thế hệ trẻ đủ sức gánh vác trọng trách, thay vì dùng tiền mua danh hiệu đang làm sống lại truyền thống tốt đẹp của bóng đá Anh.
Điều ấy vốn đã lụi tàn cùng với những lò đào tạo trẻ danh tiếng một thời như Leeds United hay West Ham.
Cần nhớ là Louis van Gaal có tới 26 cầu thủ trẻ tại Man United, và một nửa trong số đó đã được ít nhiều thử lửa ở các đấu trường khác nhau, và đến giờ đã có những thành công bước đầu.
Nếu cứ tiếp tục trình làng thành công những tài năng trẻ như hiện tại, thì có lẽ việc Jose Mourinho được đồn đại sẽ cập bến Man United khi mùa giải này kết thúc cũng phải "suy nghĩ lại" thật kỹ rồi đấy!
Được chấm điểm cao nhất trong trận đấu này bên phía Man United là hai cầu thủ trẻ:
Marcus Rashford - đóng góp 2 bàn thắng và Varela - thành công trong việc khống chế hoàn toàn Sanchez và tham gia trực tiếp vào 2/3 bàn thắng của đội nhà (điểm 9/10)
Ở phía ngược lại, điểm thấp nhất (6/10) thuộc về hai "anh già":
David de Gea - bị đánh giá là phản xạ hơi chậm trong tình huống ghi bàn của Welbeck, cũng như có ít cơ hội thể hiện trong trận này.
Và Michael Carrick - được đánh giá là chơi đúng kiểu một tiền vệ bị đặt vào vị trí trung vệ.
Nguồn: soha.vn