Man United cẩn trọng vì sợ bị Ronaldo lợi dụng - Lần này không dính bẫy nữa rồi!

TepMai

New member
c60139067d11b939b436.jpg


Drama quen thuộc lặp đi lặp lại mãi khiến Man United giờ phải học cách "chơi khôn" hơn khi nghe đồn về Cristiano Ronaldo rồi các bro ạ! ‍♂️

Tuần trước, team của Ronaldo lại thả thính cho báo chí rằng anh chàng Bồ Đào Nha này không còn vui vẻ ở Bernabeu sau ồn ào trốn thuế, muốn bỏ Real Madrid luôn và ngay. Xong ngay lập tức có tin đồn Man United sẽ là nơi CR7 "cập bến" mùa hè này.

Thật ra thì Man United có để ý đến những "hint" của Ronaldo đấy. Nhưng lần này họ cẩn thận lắm nha, không dễ dàng tin vào drama này nữa đâu! Theo The Sun (Anh) thì lý do Man United "thận trọng" vậy là vì... đã bị "dắt mũi" quá nhiều lần rồi!

89ccc5c88f86a6243e52.jpg


Nhìn lại quá khứ thì Man United cảm thấy mình bị "dùng" để Ronaldo làm đòn bẩy thương lượng với Real mấy lần rồi. Nhớ hồi 4 năm trước, khi David Moyes thay Alex Ferguson làm HLV, Phó Chủ tịch Ed Woodward tự tin tưởng mình sẽ chiêu mộ được Ronaldo về Old Trafford.

Nhưng sau một hồi đàm phán mệt nghỉ, Ronaldo lại... quay xe gia hạn hợp đồng với Real luôn!

Cũng năm đó, Woodward còn tin chắc sẽ mua được Cesc Fabregas từ Barcelona nhưng cũng gg. Cuối cùng Man United phải kết thúc mùa hè bằng việc chi 27,5 triệu bảng mua Marouane Fellaini - không như kỳ vọng tẹo nào!

Không chỉ Ronaldo hay Fabregas, nhiều cầu thủ khác cũng đã lợi dụng tên tuổi và tiền của Man United để làm "quân bài" tạo áp lực với CLB hiện tại của họ.

Năm 2015, Man United cũng bỏ công sức ra tán tỉnh Sergio Ramos chuyển đến Old Trafford. Thế mà cuối cùng Ramos cũng "bỏ bom", tuyên bố đã giải quyết xong mọi chuyện với Real và gia hạn hợp đồng tiếp!

Tiền thì Man United có vô số, nhưng cứ bị lợi dụng hoài thì "Quỷ đỏ" cũng mệt mỏi thôi! Vì thế lần này khi nghe tin Ronaldo muốn về Old Trafford, họ không vội vàng liên hệ Real nữa. Thay vào đó, họ đứng ngoài quan sát, đánh giá tình hình thôi.

Man United vẫn tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng khác và chỉ hành động khi chắc chắn đó là thời điểm phù hợp. Họ muốn đảm bảo Ronaldo thực sự muốn trở về chứ không phải "diễn" nữa thì mới bắt đầu đàm phán.

Và lần này thì Man United đã đúng rồi! Sau 1 tuần "làm màu", Ronaldo đã "nguôi ngoai" sau khi gặp Chủ tịch Florentino Perez. Báo Tây Ban Nha cho biết Ronaldo đã bị Perez thuyết phục và dự kiến sẽ tiếp tục ở lại Real Madrid.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top