Ối giồi ôi, Man United đang gặp "phốt" lớn đấy các bạn ơi! Đội bóng này đang muốn tăng cường lực lượng tuyến giữa nhưng không ngờ Chelsea lại chơi chiêu "giật dây" ngay giữa đường rồi.
Theo nguồn tin từ truyền thông xứ sương mù, "Quỷ đỏ" đã sớm liên hệ với agent của tiền vệ người Pháp Manu Kone để bàn chuyện chuyển nhượng. Nhưng mà... chưa kịp gửi lời đề nghị chính thức cho AS Roma thì Chelsea đã nhanh tay "cướp" mất thương vụ rồi. Drama quá đi mất!
Sau khi Casemiro ra đi, HLV Michael Carrick đang rất cần một "trung vệ chặn bắt" để giữ vững khu trung lộ. Dù đã mua Andrey Santos và Youri Tielemans, nhưng vẫn thiếu một người có thể cướp bóng, phòng ngự hiệu quả trên diện rộng. Vậy nên Manu Kone chính là "mảnh ghép vàng" mà Man United đang khao khát đây!
Theo ký giả David Ornstein thì Kone có full combo skills mà Man United cần: thể lực "trâu bò", tranh chấp siêu đỉnh và xử lý bóng dưới áp lực cực smooth. So với những target đắt xắt ra miếng như Aurelien Tchouameni, anh chàng 25 tuổi này vừa hợp túi tiền vừa đủ chất lượng. Nhưng mà Roma lại "cứng" lắm nha - đòi tận 60 triệu euro luôn, trước đó từng phũ Atletico Madrid với mức giá 40 triệu euro rồi đó!
Vấn đề là Man United giờ đang "hết tiền" sau những thương vụ trước, mà còn phải mua thêm tiền đạo và hậu vệ cánh nữa chứ. Tình hình càng căng thẳng hơn khi Chelsea đang đàm phán với Roma về Alejandro Garnacho và Diego Moreira - cơ hội vàng để "The Blues" đưa Kone vào deal luôn. Áp lực vãi!
Sau khi lỡ mất Ederson vì không qua được kiểm tra y tế, và nhìn các target khác lần lượt "về team" khác, Man United giờ gần như hết lựa chọn chất lượng ở vị trí tiền vệ trung tâm rồi. Ban lãnh đạo Old Trafford phải ra quyết định gấp thôi, không là lại mất luôn mục tiêu số 1 vào tay Chelsea đấy!
Nguồn: techz.vn