Màn loạn đả ở SEA Games bị "bêu tên" khắp thế giới và cuộc lột xác ngoạn mục của bóng đá Đông Nam Á

BiBibi

New member
eb6c11777115e2082b60.jpg


Nhớ lại 2 năm trước, trận chung kết bóng đá nam SEA Games đã có màn "loạn đả" gây sốc cả châu lục

SEA Games 32 chứng kiến U22 Indonesia giành HCV bóng đá nam sau 32 năm chờ đợi mòn mỏi. Nhưng niềm vui chiến thắng của đội bóng xứ Vạn đảo lại bị che mờ bởi màn "loạn đả" drama hết sức với hàng loạt thẻ đỏ bay liên tục.

Chuyện là các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện U22 Indonesia tràn vào sân ở phút bù giờ nhưng... mừng hụt vì tưởng nhầm trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu ‍♂️ Ngay sau đó, U22 Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong những giây cuối cùng như phim. Trợ lý HLV cùng các cầu thủ dự bị và một vài thành viên khác trong ban huấn luyện U22 Thái Lan chạy về phía Indonesia ăn mừng bàn thắng với những cử chỉ khiêu khích đầy... nhiệt huyết.

Một số cầu thủ và ban huấn luyện Indonesia bên ngoài sân không thể ngồi yên được nữa. Cầu thủ Titan Agung bên phía Indonesia lao đến đạp trợ lý HLV của Thái Lan luôn. Màn ẩu đả kết thúc với tấm thẻ đỏ dành cho Titan Agung và vị trợ lý phía bên kia.

6856760bb994953d8bf5.jpg


Bầu không khí vừa dịu lại đôi chút thì lại bị thổi bùng lên khi U22 Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 trong hiệp phụ đầu tiên. Phía Indonesia trả đũa, ăn mừng với những cử chỉ có phần thái quá trước khu vực kỹ thuật U22 Thái Lan. Đôi bên lại lao vào "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nữa

Thêm một loạt thẻ đỏ được rút ra không ngừng nghỉ. Trong đám đông hỗn loạn, trưởng đoàn U22 Indonesia Kombes Pol Sumardji thậm chí còn bị đánh chảy máu khi cố can ngăn bạo lực.

5f99e5b5faa01064c217.jpg


Trận đấu tiếp tục với sự căng thẳng tột độ. U22 Indonesia cuối cùng thắng chung cuộc 5-2 và giành HCV. Tuy nhiên, số thẻ đỏ cũng ngang với số bàn thắng 2 đội ghi được luôn á Tổng cộng, trọng tài đã rút ra 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng - xem xong mệt luôn!

Trận chung kết sau đó bị "bêu tên" trên hàng loạt kênh truyền thông khắp thế giới như Reuters, Sky Sports, Al Jazeera, TNT Sports, Sports Illustrated... Kênh Al Jazeera giật hàng tít: "Bạo lực và nhiều thẻ đỏ trong trận chung kết bóng đá SEA Games". Ơ hay chớ ngại

Màn ẩu đả tại chung kết bóng đá nam SEA Games 32 khiến hình ảnh bóng đá Đông Nam Á trở nên xấu đi trong mắt người hâm mộ quốc tế. Nhưng plot twist là trong 2 năm qua, khu vực Đông Nam Á đã có sự "lột xác" ngoạn mục để trở thành điểm sáng thực sự! ✨

Đội tuyển bóng đá nam Indonesia thăng tiến mạnh mẽ và đang tiến gần tấm vé dự World Cup 2026. 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines có lần đầu tiên tham dự World Cup nữ - quá là tự hào! Futsal Thái Lan duy trì sự ổn định khi giành vé dự World Cup cả 2 nội dung nam và nữ.

dd590f3efb76449dc7a4.jpg


Indonesia đăng cai U17 World Cup 2023 và đã gửi hồ sơ chạy đua đăng cai Asian Cup 2027. Thái Lan tổ chức giải Futsal châu Á 2024 và Philippines làm chủ nhà Futsal World Cup nữ 2025. Việt Nam, Campuchia hay Lào được tin tưởng trao quyền tổ chức những bảng đấu vòng loại giải châu Á. Level up từng ngày luôn á!

Năm 2024, AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử áp dụng VAR. Sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại này giúp các trận đấu trở nên công bằng và giải đấu diễn ra trơn tru hơn hẳn. Trận chung kết AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan nằm trong số những trận đấu bóng đá được xem nhiều nhất thế giới trong quý 1 năm 2025 - xịn xò không chơi!

d3846e9abdcda3ee0cc6.jpg


Các giải VĐQG Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia đồng loạt sử dụng VAR rộng rãi. Các CLB Đông Nam Á cũng ngày càng tạo ra nhiều dấu ấn tại những giải đấu cấp châu lục. Lion City Sailors (Singapore) vào tới chung kết Cúp C2 và Svay Rieng (Campuchia) vào chung kết Cúp C3 châu Á - impressive quá đi mất

Cúp C1 Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức trở lại sau nhiều năm gián đoạn. CLB CAHN và Buriram United (Thái Lan) là 2 đội lọt vào chung kết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top