Từ lúc trời còn mờ mờ sáng, dàn sinh viên và người dân đã ùa ra các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa để chờ xem màn tổng duyệt diễu binh – diễu hành siêu khủng cấp Nhà nước, kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Ai cũng cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay, tạo nên một biển người sôi động giữa lòng Sài Gòn mà nhìn đã thấy chill bumps rồi!
Khoảng 6h30 sáng, những bước chân đều tăm tắp của các anh chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội mở màn cho buổi tổng duyệt. Dưới ánh nắng sớm, tiếng nhạc quân hành vang lên rộn rã, từng đội hình tiến qua lễ đài chuẩn không cần chỉnh, mạnh mẽ muốn xỉu. Giới trẻ đứng xem ai cũng phải trầm trồ "wow" trước sự đồng đều và khí thế ngút trời của các khối lực lượng vũ trang luôn!
Điểm nhấn làm cả nghìn đôi mắt dán chặt không rời chính là màn trình diễn của Không quân. Khi những chiến đấu cơ lao vút qua bầu trời xanh, thả đạn nhiễu sáng rực rỡ, cả khu vực như vỡ òa trong tiếng reo hò. Đám trẻ ai cũng bật điện thoại lên quay liền, gương mặt phấn khích hết cỡ!
Bạn Minh Khoa (trường ĐH Bách khoa TP. HCM) chia sẻ: "Chỉ xem máy bay biểu diễn thôi cũng đã thấy máu nóng sôi sục. Tự nhiên thấy tự hào về Việt Nam mình hơn bao giờ hết!"
Tiếp theo đó, các khối lực lượng gồm Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an nhân dân, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc... lần lượt diễu qua lễ đài trong tiếng vỗ tay vang dội. Đặc biệt, sự xuất hiện của khối sinh viên đại diện tuổi trẻ cả nước mang đến năng lượng tươi mới, khẳng định vai trò và trách nhiệm của thế hệ GenZ trong việc nối tiếp cha anh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn: svvn.tienphong.vn