Man City vs Inter Milan: 5 cặp đấu "căng đét" quyết định ngôi vương Champions League

BossXinh123

New member
f8268aee09b1d26e17b7.jpg


Bóng đá tuy là môn thể thao tập thể nhưng đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc "thiên tài" của cá nhân là có thể lật kèo cả trận đấu. Chính vì vậy, các HLV đều phải tính toán kỹ càng để "khóa chặt" những ngôi sao của đối phương. Dưới đây là 5 cuộc đối đầu trực tiếp trên sân giữa Man City và Inter Milan có thể định đoạt chức vô địch Champions League nha!

1834da4ec5407a2ca92e.png


Erling Haaland vs. Alessandro Bastoni

Trước trận đấu, trung vệ Alessandro Bastoni của Inter Milan tự tin tuyên bố không hề sợ Haaland. Nhưng thực tế thì ai cũng biết cầu thủ người Na Uy đang là "sát thủ" nguy hiểm nhất châu Âu mùa giải này rồi!

Bastoni 24 tuổi, đang là trụ cột trong sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Simone Inzaghi. Anh lớn hơn Haaland và có thể hình to cao không kém gì. Nhưng mà Haaland không chỉ khỏe, còn nhanh nhẹn và "ma quỷ" nữa chứ!

Kèm một tiền đạo "toàn diện" như vậy chắc chắn không phải chuyện đơn giản tí nào. Hơn nữa, Haaland còn có "thói quen" ám ảnh phải ghi bàn, đòi hỏi các trung vệ phải tập trung 1000%. Nếu Bastoni "khóa chặt" được tiền đạo này, Inter Milan sẽ có thêm nhiều cơ hội bỏ túi danh hiệu Champions League đấy!

Ilkay Gundogan vs. Nicolo Barella

Ilkay Gundogan gia nhập Man City từ Dortmund với giá "hời" chỉ 21 triệu bảng vào năm 2016. Tiền vệ người Đức càng chơi càng "phê" và đang có mùa giải đỉnh nhất kể từ khi khoác áo The Citizens. Anh góp công cực lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh, trực tiếp ghi bàn mang về FA Cup ở trận chung kết đại chiến MU.

f39f98d37e9bfa47cb53.jpg


Ngoài khả năng kiểm soát bóng và dàn dựng lối chơi, Gundogan mùa này còn thường xuyên "lượn lờ" trước vòng cấm địa để săn bàn thắng. Cầu thủ này có thể chia tay Man City trong mùa hè nên trận chung kết Champions League sẽ là cái kết "max đẹp" cho anh tại Etihad.

Đối đầu với Gundogan sẽ là Nicolo Barella của Inter, một cầu thủ box-to-box chạy "không biết mệt" và có khả năng phòng ngự khá ổn áp.

John Stones vs. Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan từng thi đấu cho MU và Arsenal trước khi sang Inter Milan nên fan Man City cũng không xa lạ lắm. Cầu thủ 34 tuổi này bị chấn thương vài tuần trước trận chung kết nhưng giờ đã "fit" rồi nha! Là mẫu tiền vệ "cao thủ", Mkhitaryan có thể sẽ được xếp ở vị trí lùi sâu hơn một chút để làm "trùm" dàn xếp cho Inter Milan.

f7eac4bddc30fa7340e2.jpg


Do đó, các cầu thủ Man City cần phải "dính chặt" tiền vệ người Armenia, nhất là khi không có bóng. Nhiệm vụ đó sẽ được giao cho John Stones - người được Guardiola thử nghiệm chơi ở hàng tiền vệ. Tuyển thủ người Anh sẽ lên tham gia tổ chức khi có bóng và lùi về phòng ngự khi cần thiết.

Manuel Akanji vs. Denzel Dumfries

Denzel Dumfries thích "lên như diều gặp gió", và ở vị trí chạy cánh phải trong sơ đồ 3-5-2 của Inter, anh hoàn toàn được "phép" làm như vậy. Dumfries thường không "chuẩn" lắm ở pha xử lý cuối cùng nhưng chỉ cần một tình huống thành công, khung thành Man City có thể "rung chuyển" khi bên trong toàn những tiền đạo đánh đầu "xịn xò" như Edin Dzeko, Lautaro Martinez hay Lukaku.

Trong khi đó, Man City lại không có nhiều lựa chọn ở vị trí hậu vệ trái, nhất là khi thiếu vắng Joao Cancelo và Oleksandr Zinchenko. Nhiệm vụ "chặn đứng" Dumfries sẽ được giao cho Manuel Akanji. Trên thực tế, Akanji sẽ hoạt động như một trung vệ trái khi cầm bóng và di chuyển rộng hơn để chặn những pha xuyên phá của Dumfries.

Ruben Dias vs. Lautaro Martinez

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top