NangAngel1533
New member
Vừa hạ gục Arsenal ngay tại Emirates, thầy trò HLV Mancini đang bay phấp phới với chuỗi phát súng đỉnh cao! Giờ trở về sân nhà Etihad, Fulham chắc phải run rẩy rồi đây - với Man City lúc này thì đội khách chẳng khác gì "mồi nhỏ" đâu nhé!
22h00 trên sân Etihad, Man City vs Fulham
Phải nói là chiến thắng tại Emirates không chỉ đơn thuần là 3 điểm cho Man City đâu các bạn ơi! Nó còn là màn gột rửa "lời nguyền" 37 năm không thắng nổi Arsenal trên sân khách nữa cơ Đội bóng màu xanh da trời đã chứng minh họ xứng đáng bám đuổi Man Utd trong cuộc đua vô địch rồi đấy!
Và tối nay, khi trở về "pháo đài" Etihad với tinh thần "chill phết", các chàng trai áo xanh chắc đang thấy mình như ông hoàng thế giới luôn Vậy câu hỏi đặt ra là: Fulham có đủ "xịn" để làm khó Man City không, hay sẽ là một đội bóng London khác "ngã ngựa" trước sức mạnh của Citizens?
Phải công nhận là Berbatov đang giúp Fulham có màn "glow up" đấy nhé! Xét về lịch sử đối đầu, trong 22 trận gần nhất, Fulham cũng không phải dạng "tép riu" đâu - 4 lần thắng và 9 lần cầm hòa Man City cơ đấy
Tiền đạo chủ lực Berbatov như đang "hồi sinh" sau những ngày bị quên lãng ở Old Trafford. Anh chàng 31 tuổi này đã mang đến cho Fulham một diện mạo hoàn toàn mới toanh!
Nhưng mà... vấn đề ở chỗ Fulham phụ thuộc quá nhiều vào Berbatov rồi Có ngày anh này "lên đồng" thì đội có thể hạ Liverpool, Newcastle hay cầm hòa Chelsea, Arsenal. Nhưng liệu điều đó có đủ để "dọa" được chủ nhà hôm nay không?
Nhớ lại xem nào, trận thắng gần nhất của Fulham trước Man City đã là gần 4 năm trước rồi đấy! Trong khi đó, đội bóng xanh thành Manchester đã "buff" sức mạnh lên gấp bội, bằng chứng là chức vô địch mùa trước còn đó
Hiện tại Man City đang xếp thứ 2 trên BXH còn Fulham thì "ngoi ngóp" ở vị trí thứ 13 Chưa kể Citizens đang có chuỗi 4 trận toàn thắng, đỉnh nhất là màn "hủy diệt" Arsenal 2-0. Thêm nữa, Kompany vừa kháng cáo thành công thẻ đỏ nên vẫn được ra sân - quá ngon luôn á!
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa đều đang về tay thầy trò HLV Mancini rồi, thế thì ước mơ thắng của HLV Jol cũng xa vời lắm đây Ba điểm như đã nằm gọn trong túi Man City rồi! Giờ người ta chỉ tò mò là thắng kiểu gì thôi - câu trả lời sẽ có tối nay nhé!
Dự đoán: Man City 2-0 Fulham
Thông tin lực lượng:
Man City: Nasri đã hết án treo giò 3 trận và sẵn sàng trở lại! Sergio Aguero cũng có thể ra sân sau chấn thương gân kheo hồi đầu năm.
Micah Richards và Maicon vẫn nghỉ vì chấn thương đầu gối, cùng Jack Rodwell chấn thương gân kheo.
Fulham: Bryan Ruiz và Steve Sidwell đã bình phục và có thể ra sân.
Simon Davies chấn thương hông, Kerim Frei vấn đề dây chằng háng còn Mahamadou Diarra vẫn loay hoay với chấn thương đầu gối.
Đội hình dự kiến:
Nguồn: soha.vn