Man City vs Bayern Munich: Ông lớn thực thụ và... kẻ chỉ giống ông lớn

IdolNgotNgoan

New member
d81578b4023c995aaa9e.jpg


Man City – Bayern Munich, cặp đấu này cho thấy rõ khác biệt giữa một ông trùm thực thụ và một đội bóng trông "có vẻ" giống ông trùm nhưng thực chất... chưa phải

Lục lọi data trên trang chủ UEFA mới phát hiện ra điều thú vị: hóa ra Man City là 1 trong 5 đội chuyền bóng nhiều nhất Champions League 2014/15! Các học trò của Manuel Pellegrini đã thực hiện tổng cộng 2.352 đường chuyền sau 4 trận đấu, xếp thứ 4 trong top những CLB "chuyền bóng sướng tay" nhất.

3 đội xếp trên Man City chính là bộ ba "bá đạo" đang thống trị Champions League mùa này: Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid. Nhìn vào bảng xếp hạng này thôi mà không biết thành tích thực sự, ae dễ tưởng Man xanh là ông lớn thật: chuyền bóng siêu nhiều và tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cũng ổn phết (55%).

5ac3814256743ebc087b.jpg


Nhưng mà... trông giống ông lớn không có nghĩa là đã THỰC SỰ là ông lớn nha mọi người!

Chính số liệu chuyền bóng đã "bóc phốt" Man City rồi đây: Tuy chuyền bóng nhiều như những đội top, nhưng trong khi cả 3 ông Bayern, Barca và Real đều đạt tỷ lệ thành công 92%, thì Man City chỉ có... 87% thôi.

Xem tiếp BXH cá nhân chuyền bóng nhiều nhất và chính xác nhất Champions League mùa này: trong 6 cái tên đầu bảng, không có ai là cầu thủ của Man City cả (4 cầu thủ Bayern và 2 cầu thủ Barca chiếm hết spotlight).

Vấn đề nằm ở đây nè! Bất kỳ đội bóng nào muốn chơi đẹp mắt bằng cách chuyền bóng liên tục đều có thể có số lần chuyền cao như Man City. Nhưng một ông lớn thực thụ như Bayern thì khác: Mỗi đường chuyền đều chuẩn xác và phải CÓ MỤC ĐÍCH. Với hơn 2.500 đường chuyền từ đầu mùa, Bayern ghi được 11 bàn, còn Man City thì... chỉ 4 bàn thôi

5ce573334d006f116305.jpg


Đó chính là sự khác biệt giữa một ông lớn thực thụ và một đội bóng "cố tỏ ra" mình là ông lớn đấy các bạn ơi!

Trong mắt những đại gia thực thụ của bóng đá châu Âu, Man City chính là một "kẻ học đòi". Từ đầu mùa đến giờ, họ thi đấu như một đội bóng tầm trung ở châu Âu, nhưng cứ ra sân là làm kiểu "trống đánh mõ thổi" như thể mình là ông lớn vậy.

Thực ra đây cũng là vấn đề kinh điển của Man City rồi: Họ là nhà vô địch Premier League, nhưng chưa phải kẻ chinh phục đỉnh cao. Cả 2 mùa bóng Man City vô địch đều có những sự kiện "drama" lạ lùng (Man United tự sụp đổ khó hiểu mùa 2011/12 hay Liverpool "chết" kỳ lạ mùa trước).

Số phận đã cho Man City ảo tưởng về sức mạnh thật sự của mình, rồi khi ra Champions League thì... vỡ mộng luôn Hôm nay đụng độ một ông lớn đích thực của châu Âu, hy vọng Man xanh học được gì đó trong hành trình tích lũy kinh nghiệm để trở thành ông lớn thực sự nhé!

**Dự đoán:** 1-2

**Lực lượng:**

Man City: Fernandinho, Yaya Toure treo giò. Dzeko, David Silva, Kolarov chưa chắc ra sân.

Bayern Munich: Alaba, Badstuber, Lahm, Starke, Javi Martínez, Thiago, José Reina chấn thương.

**Đội hình dự kiến:**

e5c5cd6a86ac06c919aa.jpg






Nguồn: soha.vn
 
Back
Top