Với sức mạnh kiểu "đánh không trượt phát nào", Man City đã cán đích ở vị trí số 1 với số điểm kỷ lục cùng vô vàn thành tích mà ai nghe cũng phải "quỳ"
Đội vô địch: Man City
Ở phút 90 trận làm khách Southampton vòng 38, Gabriel Jesus đã ghi bàn xác định Man City trở thành đội vô địch có số điểm KHỦNG nhất lịch sử - tròn trịa 100 điểm luôn các bạn ơi! Kỷ lục cũ của Chelsea mùa 2004/05 với 95 điểm giờ chỉ còn là "bygone" rồi
Chưa hết đâu, thầy trò HLV Pep Guardiola còn phá luôn một rổ kỷ lục khác như: nhiều trận thắng nhất (32 trận), ghi nhiều bàn nhất (106 bàn), chuỗi thắng liên tiếp dài nhất (18 trận)... Cứ như máy cày vậy ấy
Đội dự Champions League: Man City, Man Utd, Tottenham, Liverpool
Man City vô địch sớm tận 5 vòng nên những vòng cuối chỉ còn drama ở cuộc đua Top 4 để giành vé dự Champions League mùa sau thôi. Ba đội "đấu võ đài" là Tottenham, Liverpool và Chelsea.
Mặc dù Chelsea chơi ổn áp ở giai đoạn nước rút, nhưng vẫn không vượt qua được Tottenham và Liverpool, ngậm ngùi dừng ở vị trí thứ 5 thôi. Thầy trò HLV Conte chỉ có thể tự trách mình vì trước đó The Blues thi đấu lúc được lúc không, phập phù vãi
Kết quả là Man City, Man Utd, Tottenham và Liverpool lần lượt chia nhau 4 vị trí đầu bảng.
Đội dự Europa League: Chelsea, Arsenal (vòng bảng), Burnley (vòng sơ loại thứ 2)
Chelsea phải xuống chơi Europa League, đi cùng "hội quán" London là Arsenal. Trong mùa giải cuối cùng của kỷ nguyên Wenger, Pháo thủ chơi yếu xìu, nhất là trên sân khách với chỉ có 4 trận thắng suốt cả mùa - nghe mà thương luôn
Còn Burnley thì quá "pro", cán đích ở vị trí thứ 7 với 54 điểm, giành vé dự vòng sơ loại thứ 2 Europa League - thành tích quá xịn cho đội bóng nhỏ này! Thầy trò HLV Sean Dyche làm tốt lắm rồi
Đội xuống hạng: Swansea, West Brom, Stoke City
Trong 3 đội phải "về vườn" chơi ở Championship mùa tới, West Brom là cái tên đáng tiếc nhất.
HLV Darren Moore cùng các học trò đã chơi cực hay ở cuối mùa, thắng cả Man Utd, Tottenham và cầm hòa Liverpool. Nhưng mà "tỉnh" muộn quá rồi, không thể cứu vãn được tình thế nữa
Vua phá lưới: Mohamed Salah (Liverpool)
Chỉ sau 1 mùa giải chuyển từ AS Roma đến Anfield, Salah đã làm cả Premier League phải "chao đảo".
Sau 38 vòng đấu, "Messi Ai Cập" đã ghi tới 32 bàn, bỏ xa Harry Kane (30 bàn) để giành danh hiệu Vua phá lưới. Còn ngầu hơn nữa, Salah trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh, vượt qua cả Cristiano Ronaldo, Luis Suarez và Alan Shearer (cùng 31 bàn). Đỉnh của chóp luôn!
Cầu thủ xuất sắc nhất: Mohamed Salah (Liverpool)
Liverpool tuy chỉ về thứ 4, nhưng phong độ "phá đảo" của Salah đã giúp anh vượt mặt Kevin de Bruyne (Man City) để ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/18.
Chưa xong đâu nhé, tuyển thủ Ai Cập còn rinh thêm 2 giải nữa là Cầu thủ hay nhất mùa của Hiệp hội các cây viết thể thao Anh (FWA) và Cầu thủ hay nhất năm của Ngoại hạng Anh do EA Sports tài trợ. Về nhà mà "đếm cúp" thôi
Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Pep Guardiola (Man City)
Có thể nói thẳng luôn, Man City là nhà vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh và "công thần số 1" chính là HLV Pep Guardiola.
Nguồn: kenh14.vn