Teen346d31a6
New member
Man City vừa làm nên lịch sử khi trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Premier League sau 10 năm, và phải nói thật là... sức mạnh đồng tiền quá đáng sợ luôn!
Màn remontada đỉnh của chóp như phim
Vòng 38 Premier League năm đó chẳng có gì bất ngờ cả, khi Man City "lật kèo" ngoạn mục trước Brighton ngay tại sân khách, còn Liverpool dù đè bẹp Wolves 2-0 nhưng vẫn phải "đứng hình" nhìn đối thủ ăn mừng
Liverpool mùa đó phá kỷ lục điểm số của chính mình (97 điểm - cao thứ 3 lịch sử Ngoại hạng Anh luôn đó), nhưng tiếc là chức vô địch vẫn thuộc về Man City của Pep Guardiola.
Nhìn lại cả mùa giải, hành trình của Man City chia làm hai giai đoạn rõ rệt:
Giai đoạn đầu khá "meh" so với tư cách đương kim vô địch. Mãi đến vòng 7 mới leo lên top 1, giữ đến vòng 15 rồi... bắt đầu loạng choạng.
The Citizens lúc đó phải "cày" nhiều mặt trận nên mất form, để Liverpool vượt mặt. Thậm chí trước và sau Giáng sinh 2018, Man City thua đến 3/4 trận (Chelsea, Crystal Palace và Leicester) - giai đoạn "tối tăm" vl!
Nhưng vào năm 2019, đội bóng áo xanh như được "hồi sinh". Đặc biệt từ đầu tháng 2, họ bắt đầu tăng tốc khủng khiếp!
Khởi đầu bằng trận thắng Arsenal 3-1 tại Etihad, rồi sau đó là chuỗi 14 trận thắng liên tiếp trên đấu trường Premier League - xịn xò không chịu nổi!
Đáng nhớ nhất phải kể đến màn "hủy diệt" Chelsea 6-0, thắng derby Manchester, và "đè bẹp" Tottenham.
Sức mạnh của tiền bạc không thể chối cãi
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Man City và Liverpool? Đó là khả năng "kết liễu" đối thủ khi đang chiếm ưu thế.
Liverpool chỉ thua đúng 1 trận (trước chính Man City), nhưng hòa đến 7 lần - trong đó 3 trận không ghi được bàn nào. Còn 4 trận hòa còn lại thì 3 lần dẫn trước nhưng để đối phương gỡ - đau không chịu được
Ngược lại, Man City ghi bàn trong 36/38 trận! Có đến 15 cầu thủ khác nhau lập công, trong đó 4 người là... hậu vệ luôn đó.
Bí quyết? Đội hình dự bị chất lượng, có chiều sâu khủng. Pep Guardiola không để đội phụ thuộc vào một cá nhân nào cả.
Và đây chính là lúc tiền bạc phát huy tác dụng! Không CLB nào ở Premier League có giá trị như Man City - tổng cộng 1,02 tỷ bảng (đọc mà choáng ). Liverpool xếp sau với 855,45 triệu bảng.
Mùa 2018-19, Man City không mua nhiều - chỉ tốn chưa đến 70 triệu bảng. Trong đó, 61 triệu bảng mua Riyad Mahrez từ Leicester.
Chính điều này tạo nên khác biệt, giúp Man City trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Premier League sau 10 năm, kể từ khi MU vô địch 3 năm liền thời Sir Alex.
61 triệu bảng cho... ghế dự bị
Tưởng tượng nhé: chi 61 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ đá 1.339 phút, lương 120.000 bảng/tuần, chủ yếu ngồi dự bị và xoay vòng khi đá dày. Chỉ có Man City mới "flex" kiểu này được thôi!
Không chỉ mua cầu thủ chất cho ghế dự bị, Man City còn trả lương cao để không ai "nổi loạn" khi ít được ra sân. Gundogan, Stones, Gabriel Jesus hay Sane đều im thin thít dù ngồi dự bị nhiều vô kể.
Tất nhiên, phải công nhận chính sách chuyển nhượng của Man City thông minh hơn các đội khác nhiều. Không phải cứ mua nhiều là thành công đâu (nhìn MU mà xem - đầu tư khủng, lương cao nhưng chỉ đứng thứ 6 thôi ).
Nguồn: soha.vn