KoalaNgot2k5
New member
Trước trận đấu, vị trí của Rodri đã được bàn tán ầm ĩ rồi, nhưng sau khi thua đau trên sân Arsenal thì topic này còn hot hơn cả trend TikTok nữa á! Đẳng cấp và tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha này thì ai cũng phải gật đầu lia lịa, câu hỏi đặt ra giờ là: Pep sẽ xử lý "bài toán khó" này kiểu gì đây?
Sự vắng mặt của Rodri đã "bóc phốt" những kẽ hở trong đội hình trông sang chảnh nhưng lại mong manh của Pep Guardiola, nhất là khi Kevin De Bruyne vẫn đang phải ngồi ngoài thêm 2 tháng nữa cơ. Nói Nottingham Forest là kẻ gây "tai họa" thì hơi over nhưng chiến thắng 2-0 cực nhọc đó đã khiến Rodri nhận thẻ đỏ rồi đấy. Từ đấy đến giờ, Man City thua tới 3 trận luôn - trước Newcastle ở Cúp liên đoàn và 2 trận ở Premier League. Trùng hợp sao mà kinh khủng thế! Từ khi mất Rodri, Man xanh đã từ vị trí ngồi đầu bảng 100% xuống chuỗi trận thua dài nhất từ năm 2018 đến giờ.
Pep Guardiola lên tiếng: "Chưa có đội nào thắng bốn trận liên tiếp cả. Thất bại trước Arsenal cho thấy Man City sẽ không thể làm nên lịch sử. Đây không phải lần đầu chúng tôi bị tụt lại phía sau đâu". Đúng là vậy thật! Có thua thêm thì Man City vẫn là ứng viên vô địch mạnh mà, nhưng câu chuyện lần này hơi khác xíu nhé. Sự vắng mặt của Rodri đã "phơi bày" những điểm yếu trong đội hình của Pep, và dù Rodri có comeback thì vẫn có vấn đề nghiêm trọng: Các đối thủ đã nắm rõ Man City yếu chỗ nào rồi! Chẳng có lý do gì mà họ không tìm cách phong tỏa Rodri chứ. Có thể trước giờ họ vẫn làm, nhưng giờ chắc chắn sẽ quyết liệt gấp bội, tìm đủ mọi cách để "vô hiệu hóa" vị trí của Rodri theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
Man City chỉ ghi được có 1 bàn trong 314 phút kể từ khi Rodri nhận thẻ đỏ nha mọi người ơi! Không có Rodri, Bernardo Silva phải co cụm vào trong còn Rico Lewis bị đẩy lên vị trí gần như số 10. Cả 2 đương nhiên mất luôn vị trí sở trường và cũng chẳng đủ khả năng phòng ngự nữa. Hiểu theo kiểu khác, Man City có đầy cầu thủ để thay Rodri ở khâu tấn công nhưng chẳng có ai làm được cùng lúc cả công lẫn thủ cả!
Ba cầu thủ thay nhau đảm nhiệm vai trò mỏ neo trong thời gian Rodri nghỉ: Phillips ở trận gặp Newcastle, Mateo Kovacic ở Wolves, Bernado Silva ở Arsenal. Nhiều sự kết hợp khác nhau giữa các tiền vệ trung tâm, bao gồm cả Lewis và Matheus Nunes nữa. Pep đang cố gắng ứng biến lắm rồi, nhưng mà đóng góp của Rodri to lớn đến mức lần đầu tiên Man City thực sự phải nhớ Ilkay Gundogan và Kevin de Bruyne đau xót luôn!
Arsenal thấy dễ thở hơn hẳn khi phòng ngự trước Man City thiếu De Bruyne. Lối tấn công của đối thủ dễ đoán hơn, bình thường hơn nhiều á. Man City chỉ có 4 cú sút thôi - ít nhất trong 274 trận ở Premier League từ khi Guardiola làm HLV luôn đó! Lối đá có phần cơ bắp của Haaland, Alvarez và Rodri có thể là những lựa chọn thay thế cho sự sáng tạo của De Bruyne và Gundogan, nhưng Man City cần đến sự sáng tạo lắm. Thế mà họ còn mất luôn cả sự vững chãi nữa chứ! Ngay cả khi Rodri trở lại thì De Bruyne vẫn đang ngồi ngoài. Chưa bao giờ Man City lại có cảm giác mong manh đến thế này cả!
Nguồn: soha.vn