Tối 5/9, Man City vừa giành chiến thắng ngọt ngào 1-0 trước Coventry City ở vòng 3 Ngoại Hạng Anh nhờ siêu phẩm đánh đầu của "máy ghi bàn" Erling Haaland. Trận đấu này còn chứng kiến màn trình diễn "thần thánh" của thủ môn Gianluigi Donnarumma đấy!
Man City tiếp tục keep streak bất bại sau 3 vòng đầu mùa giải 2026-2027 khi hạ gục Coventry City với tỷ số sát nút 1-0 ngay trên sân nhà Etihad (Manchester). Haaland vẫn là chàng trai vàng duy nhất lập công, còn anh chàng thủ môn Donnarumma thì xứng danh "người hùng thầm lặng" với những pha cứu thua không tưởng!
Coventry City nhập cuộc khá máu lửa nha mọi người. Phút thứ 8, đội khách suýt nữa thì "chọc thủng lưới" Man City khi Awoniyi lợi dụng sai lầm của hàng thủ để đối mặt Donnarumma, nhưng may quá lại đá bay mất. Còn thủ môn người Italy thì suýt tự "đá vào chân mình" khi đỡ bóng hỏng từ đường chuyền ngược của đồng đội - tim ai cũng rụng hết!
Sau màn "khởi động" hơi lỗi, Man City dần lấy lại phong độ và tạo ra liên tiếp những pha dọa nát cầu môn đối phương. Phút 22, Cherki nhận bóng từ Enzo rồi "thả" một cú sút cực mạnh nhưng chỉ trúng cột dọc thôi - tiếc quá! Bước ngoặt xảy ra ở phút 26 khi Semenyo vọt xuống cánh phải rồi tạt bóng chuẩn không cần chỉnh để Haaland "cắm đầu" tung lưới Coventry. Goallll!
Sau khi ghi bàn, Man City như được "bơm máu" và hoàn toàn áp đảo trận đấu luôn. Coventry lúc này chỉ biết "co rùa" phòng ngự, không biết tấn công kiểu gì nữa, trong khi Man City thì cứ ép sân liên tục. Đến phút 44, Haaland có cơ hội "ăn tươi nuốt sống" thủ môn đối phương nhưng lại không thể hoàn tất cú đúp - uể oải!
Sang hiệp 2, Man City vẫn tiếp tục show hàng và "bóp nghẹt" Coventry không thương tiếc. Phút 58, Haaland lại đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài lại thổi phạt việt vị của Enzo - bàn thắng bay màu rồi!
Đội chủ nhà đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận này. Theo số liệu thống kê, Man City có tận 15 cú dứt điểm nhưng chỉ 4 lần "trúng đích" mà thôi. Trong khi đó, Coventry City cũng tạo ra không ít cơ hội đấy, mặc dù họ bị "ăn đứt" hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng.
Nguồn: soha.vn
Man City tiếp tục keep streak bất bại sau 3 vòng đầu mùa giải 2026-2027 khi hạ gục Coventry City với tỷ số sát nút 1-0 ngay trên sân nhà Etihad (Manchester). Haaland vẫn là chàng trai vàng duy nhất lập công, còn anh chàng thủ môn Donnarumma thì xứng danh "người hùng thầm lặng" với những pha cứu thua không tưởng!
Coventry City nhập cuộc khá máu lửa nha mọi người. Phút thứ 8, đội khách suýt nữa thì "chọc thủng lưới" Man City khi Awoniyi lợi dụng sai lầm của hàng thủ để đối mặt Donnarumma, nhưng may quá lại đá bay mất. Còn thủ môn người Italy thì suýt tự "đá vào chân mình" khi đỡ bóng hỏng từ đường chuyền ngược của đồng đội - tim ai cũng rụng hết!
Sau màn "khởi động" hơi lỗi, Man City dần lấy lại phong độ và tạo ra liên tiếp những pha dọa nát cầu môn đối phương. Phút 22, Cherki nhận bóng từ Enzo rồi "thả" một cú sút cực mạnh nhưng chỉ trúng cột dọc thôi - tiếc quá! Bước ngoặt xảy ra ở phút 26 khi Semenyo vọt xuống cánh phải rồi tạt bóng chuẩn không cần chỉnh để Haaland "cắm đầu" tung lưới Coventry. Goallll!
Sau khi ghi bàn, Man City như được "bơm máu" và hoàn toàn áp đảo trận đấu luôn. Coventry lúc này chỉ biết "co rùa" phòng ngự, không biết tấn công kiểu gì nữa, trong khi Man City thì cứ ép sân liên tục. Đến phút 44, Haaland có cơ hội "ăn tươi nuốt sống" thủ môn đối phương nhưng lại không thể hoàn tất cú đúp - uể oải!
Sang hiệp 2, Man City vẫn tiếp tục show hàng và "bóp nghẹt" Coventry không thương tiếc. Phút 58, Haaland lại đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài lại thổi phạt việt vị của Enzo - bàn thắng bay màu rồi!
Đội chủ nhà đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong trận này. Theo số liệu thống kê, Man City có tận 15 cú dứt điểm nhưng chỉ 4 lần "trúng đích" mà thôi. Trong khi đó, Coventry City cũng tạo ra không ít cơ hội đấy, mặc dù họ bị "ăn đứt" hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng.
Nguồn: soha.vn