NhimIu6800
New member
Mặc dù ẵm trọn 3 điểm với tỷ số 2-1, nhưng Man City thiếu vắng Gabriel Jesus đã phải vật lộn khó tin trước Bristol City - hiện tượng đen của Cúp Liên đoàn mùa này (team vừa hạ gục cả M.U á nha ).
Thắng có nhưng... mệt lắm luôn!
Suốt gần 10 tháng trời, Man City chưa thua đội bóng Anh nào hết nha mọi người. Có thể nói team này bây giờ... bá đạo vô đối luôn!
Vừa rồi bị Crystal Palace cầm hòa 0-0, ai cũng nghĩ lịch đá dày đặc cộng với chấn thương hàng loạt sẽ làm The Citizen tụt mood. Nhưng không, họ comeback cực mạnh! Như trận gặp Burnley, dù bị dẫn trước nhưng Man City vẫn lật kèo thắng 4-1 siêu đỉnh .
Trước "hiện tượng" Bristol - đội đã hạ gục siêu nhiều ông lớn Premier League mùa này, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các trò về độ nguy hiểm của đối thủ rồi đó. Và thật sự Bristol dũng cảm lắm, còn đâu có chơi tử thủ!
Sự tự tin đã trở thành vũ khí lợi hại cho các học trò của HLV Lee Johnson, giúp họ tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành Claudio Bravo. Phải nói luôn, cả 2 thủ môn đều phải làm việc vất vả ở hiệp 1 .
De Bruyne hai lần sút bất ngờ nhưng đều bị thủ môn Fielding cản phá xuất thần, còn Bravo cũng show skill khi chặn đứng nhiều cú sút hiểm hóc từ đối phương.
Và rồi sự tự tin đó tạo ra lợi thế cho Bristol thật! Phút 43, Mangala mất bóng và Bristol chớp cơ hội phản công. Reid bị Stones đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài thổi penalty không thương tiếc . Chính Reid đã hạ gục Bravo trên chấm 11m, mặc dù thủ thành 34 tuổi đã đoán đúng hướng bóng rồi.
Sau bàn thua này, Man City suýt gỡ hòa khi De Bruyne bấm bóng qua đầu thủ môn, nhưng Aden Flint kịp băng về cứu thua cho Bristol (drama quá trời! ).
Sang hiệp 2, đội chủ nhà tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn vì thủ thành Fielding chơi quá hay. Phải tới phút bù giờ thứ 2, từ pha phối hợp chuẩn chỉnh giữa Silva và Aguero mới vào sân, thủ môn người Anh mới phải nhặt bóng trong lưới .
Pep vẫn thiếu một tiền đạo, cần gấp lắm!
Chỉ có một trung phong Aguero thì chưa đủ đâu Man City ơi!
Dù Pep không dùng đội hình mạnh nhất, nhưng vấn đề rõ ràng là Man City đang thiếu một cây săn bàn xịn. Nếu như đầu mùa thường thắng với tỷ số cách biệt xa, thì giờ chỉ còn hơn đối thủ 1-2 bàn thôi .
Có thể nói chấn thương của Jesus đã cho Aguero cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên ở trận này, anh chỉ được tung vào sân khi còn 20 phút, và trước đó hàng công Man City trông khá... lóng ngóng .
Sterling được đẩy lên đá tiền đạo cắm, và nhiều tình huống anh tỏ ra hơi nóng vội trước hàng thủ vững của Bristol. Còn Silva thì thiếu sự sắc bén khi phải gánh team ở vị trí trung phong. Phải đợi Aguero vào sân, Silva mới phát huy hết khả năng.
Man City có lẽ cần mang về thêm một tiền đạo ngay trong tháng Giêng này thôi. Hiện tại họ đã đạt thỏa thuận cá nhân với Alexis Sanchez rồi, nhưng hai CLB vẫn đang đàm phán về giá cả .
Man City chỉ chịu chi 20 triệu euro, còn Arsenal thì muốn nhiều hơn. Với tình hình này, có lẽ Man City phải chịu rút hầu bao thôi, để tránh rơi vào tình huống như mùa Hè năm ngoái.
Bristol vẫn còn cơ hội lật kèo đấy nhé!
HLV Lee Johnson vẫn tin tưởng vào màn ngược dòng ở Ashton Gate
Mục tiêu lớn của HLV Lee Johnson mùa này là đưa Bristol lên Premier League. Nhưng có vẻ Bristol đang hơi phân tâm vì quá tập trung vào Cúp Liên đoàn rồi .
Nhưng dù sao thì CĐV của họ vẫn siêu phấn khích, mong chờ một "nạn nhân" Premier League tiếp theo phải quỳ gối trước đội bóng của mình. Trước đó Bristol đã hạ gục lần lượt Watford, Stoke City, Crystal Palace, và gần nhất là M.U luôn nha, nên sao lại không nuôi hy vọng trước Man City chứ?
Với lối đá hiện tại, thầy trò HLV Johnson hoàn toàn có thể hy vọng một cú lội ngược dòng ngoạn mục ở trận lượt về diễn ra vào ngày 22/1 tới đây!
Nguồn: soha.vn