XuLovely5155
New member
Ủa nghĩ Liverpool sẽ kèo căng mà ra về thua banh chành 4-0 trước Man City luôn á! Erling Haaland thì "cày" hattrick như ăn cơm, còn Mohamed Salah lại đá hỏng penalty khiến fan Liverpool muốn "khóc thét"
Trận tứ kết đầu tiên của FA Cup giữa Man City và Liverpool diễn ra tối 4/4 trên sân Etihad (Manchester, Anh) đã chứng kiến màn thể hiện "siêu phàm" của Erling Haaland. Anh chàng người Na Uy này ghi 3 bàn giúp Man City đè bẹp Liverpool - lần thứ ba trong mùa này luôn nha!
Trận đấu mở đầu khá đôi công và kịch tính. Nhưng điểm bùng nổ xảy ra ở phút 37 khi Virgil van Dijk "vô tình" phạm lỗi với Nico O'Reilly trong vòng cấm. Kết quả? Man City được hưởng penalty và ai khác ngoài Haaland sút "tẹt ga" mở tỷ số! Chưa dứt, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Haaland lại có bàn thứ 2 bằng cú dứt điểm cận thành cực ngọt.
Sang hiệp 2, Liverpool buộc phải ép sân tấn công, nhưng đáng tiếc là điều này lại... tạo điều kiện cho Man City phản công dễ hơn Đội bóng của HLV Pep Guardiola - vừa mới vô địch Cúp Liên đoàn Anh cách đây 2 tuần - hoàn toàn áp đảo về độ sắc bén, dù không tạo ra quá nhiều cơ hội.
Chỉ hơn 10 phút hiệp 2, Antoine Semenyo và Haaland lần lượt "sút thủng lưới" Liverpool thêm 2 bàn nữa. Tỷ số 4-0 khiến mọi hy vọng của đội khách bay biến Ngay cả khi có penalty, Mohamed Salah vẫn đá hỏng, biến cơ hội ghi bàn danh dự thành... kỷ niệm buồn.
Nguồn: soha.vn
Trận tứ kết đầu tiên của FA Cup giữa Man City và Liverpool diễn ra tối 4/4 trên sân Etihad (Manchester, Anh) đã chứng kiến màn thể hiện "siêu phàm" của Erling Haaland. Anh chàng người Na Uy này ghi 3 bàn giúp Man City đè bẹp Liverpool - lần thứ ba trong mùa này luôn nha!
Trận đấu mở đầu khá đôi công và kịch tính. Nhưng điểm bùng nổ xảy ra ở phút 37 khi Virgil van Dijk "vô tình" phạm lỗi với Nico O'Reilly trong vòng cấm. Kết quả? Man City được hưởng penalty và ai khác ngoài Haaland sút "tẹt ga" mở tỷ số! Chưa dứt, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Haaland lại có bàn thứ 2 bằng cú dứt điểm cận thành cực ngọt.
Sang hiệp 2, Liverpool buộc phải ép sân tấn công, nhưng đáng tiếc là điều này lại... tạo điều kiện cho Man City phản công dễ hơn Đội bóng của HLV Pep Guardiola - vừa mới vô địch Cúp Liên đoàn Anh cách đây 2 tuần - hoàn toàn áp đảo về độ sắc bén, dù không tạo ra quá nhiều cơ hội.
Chỉ hơn 10 phút hiệp 2, Antoine Semenyo và Haaland lần lượt "sút thủng lưới" Liverpool thêm 2 bàn nữa. Tỷ số 4-0 khiến mọi hy vọng của đội khách bay biến Ngay cả khi có penalty, Mohamed Salah vẫn đá hỏng, biến cơ hội ghi bàn danh dự thành... kỷ niệm buồn.
Nguồn: soha.vn