MochiMai2084
New member
Chỉ cần gặp đội áp chót Burnley thôi là thầy trò Pep Guardiola đã "ăn 3 sao" dễ như ăn kẹo, tiếp tục cháy hết mình trong cuộc đua "song mã" với Liverpool để giành ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này
Ở vòng 31 Ngoại hạng Anh, Man City làm khách trên sân của Burnley - đội đang nằm áp chót bảng xếp hạng. Với áp lực "khủng" từ Liverpool, chắc chắn Man City phải all-in để giành trọn 3 điểm, giữ vững lợi thế trong cuộc đua căng thẳng với The Kop rồi
Theo thống kê thì Man City đã thắng Burnley cả 9 lần gặp nhau trên mọi đấu trường luôn á! Vì vậy, nếu chơi đúng phong độ thì giành 3 điểm trong trận này quá ez đối với thầy trò HLV Pep Guardiola rồi
Với đẳng cấp vốn có, Man City nhanh chóng "cầm bóng cầm người" với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội hoàn toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự chênh lệch đã được The Citizen thể hiện bằng bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 5, sau đường chuyền ngon ơ của Raheem Sterling trong vòng cấm, Kevin De Bruyne vung chân sút tung lưới Burnley luôn
Có lợi thế dẫn bàn từ sớm, Man City cứ thế triển khai lối chơi thoải mái trong những phút tiếp theo của hiệp 1. Còn với Burnley thì gần như các cầu thủ đội chủ nhà không thể đưa bóng qua nổi vạch giữa sân luôn
Với thế trận một chiều như vậy, điều gì đến cũng phải đến thôi. Phút 25, Ilkay Gundogan với cú đặt lòng cực nhạy trong vòng cấm đã x2 cách biệt cho đội khách sau đường căng ngang của Raheem Sterling
Gần như trận đấu đã được các cầu thủ Man City "chốt sổ" ngay trong hiệp một rồi. Sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được The Citizen duy trì ngon lành. Thậm chí, nếu quyết đoán hơn trong những pha dứt điểm thì Foden hay Gabriel Jesus hoàn toàn có thể cho thêm vài bàn nữa
Chung cuộc, Man City thắng nhẹ nhàng Burnley với tỷ số 2-0. Ba điểm ở trận đấu này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool rồi nè! Đây cũng là màn chạy đà đầy hứa hẹn của nửa xanh thành Manchester trong tháng 4 đầy giông bão sắp tới
Nguồn: soha.vn