Ủa trời, Man City vừa trải qua trận cầu "tim đập chân run" đấy các bạn ơi! Bị dẫn trước suốt 80 phút trước đội bóng hạng 4, nhưng rồi plot twist cực mạnh khi họ ghi liền 3 bàn trong 15 phút cuối để lội ngược dòng 3-1 tại vòng 4 FA Cup. Drama max luôn!
Man City đã có chuyến làm khách đến sân của đội bóng "tí hon" Cheltenham thuộc giải hạng tư Anh League Two trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup.
Thầy Pep Guardiola cũng không phải dạng vừa đâu nhé, ông xếp đội hình khá xịn với những cái tên như Gabriel Jesus, Ferran Torres, Fernandinho hay Laporte ra sân ngay từ đầu.
Thế mà sao ấy, trước đối thủ "dưới cơ" nhiều, dàn sao Man City lại tỏ ra... bí đạo vãi! Phải công nhận thủ môn Joshua Griffiths của Cheltenham hôm đó "lên đồng" thật, cản phá liên tục trong hiệp một như siêu nhân vậy.
Đội chủ nhà đeo bám và tranh chấp cực gắt, giúp họ trụ vững hơn 80 phút, và còn tạo cú sốc với bàn mở tỷ số nữa chứ!
Phút 58, từ quả ném biên vào thẳng vòng cấm địa Man City, Alfie May xuất hiện đúng chỗ đúng lúc chạm bóng tung lưới thủ môn Steffen, mở tỷ số cho Cheltenham. Choáng luôn!
Bàn thua khiến đội bóng của thầy Pep tấn công điên cuồng hơn nữa với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Bao vây kiểu rợ!
Nguồn: soha.vn