Rạng sáng 23-12 vừa rồi, trận đấu đỉnh của chóp giữa Man City và Liverpool tại vòng 16 đội Cúp Liên đoàn Anh đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, và kết quả là đội bóng xanh nhà Man giành chiến thắng sát nút với tỷ số 3-2 nha các bạn!
Trận này HLV Pep Guardiola chơi lớn luôn, tung ra sân Erling Haaland cùng dàn sao vừa "comeback" từ World Cup như Akanji, Laporte, Ake, De Bruyne, Rodri, Gundogan. Nhờ vậy mà Man City áp đảo hoàn toàn với 57% kiểm soát bóng và 18 cú sút so với chỉ 7 của Liverpool á.
Và chỉ mất có 10 phút đầu tiên, De Bruyne đã tạt bóng chuẩn không cần chỉnh từ cánh trái, còn Haaland thì cắt mặt Joe Gomez siêu đẳng rồi chạm bóng tinh tế ghi bàn mở tỷ số. Cặp đôi này là chemistry quá trời luôn!
Nhưng Liverpool cũng không phải dạng vừa đâu nha! Dù không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng họ vẫn chơi cực máu lửa. Phút 15, Darwin Nunez lao xuống đánh bóng trúng cột dọc (dù là việt vị rồi) báo hiệu "The Kop" đã sẵn sàng phản công.
Và đúng là vậy, chỉ 10 phút sau bàn thua, Liverpool đã gỡ hòa nhờ cú dứt điểm một chạm chéo góc cực khó của Fabio Carvalho. Xịn sò!
Hai đội cứ qua lại nhau như chơi bóng chuyền vậy á. Sang hiệp 2, phút 47, Man City lại vươn lên dẫn trước. Từ đường chuyền dài của Rodri, Riyad Mahrez xử lý kỹ thuật bỏ qua Robertson rồi sút về góc xa khiến thủ môn Kelleher đứng hình luôn.
Nhưng mà plot twist tiếp tục xảy ra chỉ 1 phút sau! Salah ghi bàn gỡ hòa 2-2 với cú đệm bóng vào lưới trống, sau pha càn lướt và kiến tạo đỉnh cao của Darwin Nunez.
Trận đấu kịch tính này được định đoạt ở phút 58. Lại là De Bruyne với đường tạt ra phía xa loại bỏ hàng thủ Liverpool, để Nathan Ake đánh đầu đập đất ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City!
Nguồn: soha.vn