Man City đổ bộ Việt Nam: Deal 50 tỷ nghe "khủng" nhưng thật ra... lời khỏi bàn!

BubuBabe9819

New member
f667fc301d08efb21b92.jpg


"50 tỷ đồng là sao trời? Sao không đem tiền đó nuôi cầu thủ trẻ đi?" – Đây là reaction của rất nhiều bạn khi nghe tin Việt Nam sẽ phải móc hầu bao tầm 50 tỷ để "rước" Manchester City về đá 90 phút tại Mỹ Đình. Nhưng mà thật ra, nhìn toàn cảnh thì BTC chơi trò này... chẳng thua đâu nha!

Lãi ngầm mới là lãi chất

Flashback 2 năm trước, khi bầu Đức kết hợp với Eximbank mời Arsenal sang Việt Nam thì số tiền bỏ ra cũng đâu đó 50 tỷ thôi.

Thế mà bạn ơi, trước và sau khi Arsenal đổ bộ, cổ phiếu của HAGL và Eximbank tăng chóng mặt luôn á!

Có báo còn tính ra là bỏ 50 tỷ nhưng bầu Đức "ăn" tới 500 tỷ nhờ cổ phiếu HAG của HAGL "bay màu" theo sự kiện này đó. Khủng chưa?

Nên là dù sau đó BTC báo cáo lỗ tới 14 tỷ đồng, nhưng theo các chuyên gia thì con số này chẳng là gì so với những khoản lời về thương hiệu, về độ tin cậy của các nhà tài trợ trên sàn chứng khoán.

Còn với deal Manchester City lần này thì tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phiếu SHB, nhưng từ lúc đoàn Manchester City sang Việt Nam khảo sát thì biểu đồ cổ phiếu SHB đã bắt đầu lên dốc rồi đó!

Và chắc chắn sẽ rõ hơn sau buổi lễ ký kết giữa Manchester City và SHB về việc phát hành thẻ đồng thương hiệu SHB-Manchester City sắp tới nè!

Chi 50 tỷ để mua vui à? Không hẳn đâu!

Theo info mới nhất thì giá vé trận Manchester City - Tuyển Việt Nam sẽ tương đương hoặc rẻ hơn vé xem Arsenal - Tuyển Việt Nam năm 2013 (từ 400k đến 1,5 triệu/vé).

Lý do là vì số lượng fan Man "xanh" ở Việt Nam khiêm tốn hơn fan Arsenal một tí.

Nhưng mà nếu sân Mỹ Đình full house thì với giá vé trung bình 30 USD, tiền bán vé cũng được khoảng 1,2 triệu USD rồi. Cộng thêm các khoản tài trợ biển bảng thì có thể lên tới 1,5 triệu USD luôn!

Thế nhưng đây không phải điểm mà BTC focus nhất đâu. Giống như 2 năm trước khi Arsenal sang, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được báo chí Châu Âu, đặc biệt là báo Anh đăng tải ầm ầm, góp phần quảng bá đất nước mình vô cùng.

Hình ảnh anh Vũ Xuân Tiến - running man huyền thoại khoác cờ Tổ quốc chạy quanh sân Emirates chính là một case study về PR cực đỉnh cho Việt Nam đó nha!

Có người nói chi 50 tỷ để mua 90 phút của Manchester City là lãng phí, nhưng thực ra lời lãi đôi khi là những thứ vô hình mà bạn ơi!

Đó chính là giá trị thực sự của việc "nhập khẩu sự kiện", trong đó có chuyện mời các đội bóng xịn sò nước ngoài về Việt Nam. Win-win situation chứ đâu phải thua đâu! ✨





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top