SuAngel9302
New member
Hiếm có trận đấu nào mà đội chủ nhà lại được "chị Google" chiếu cố đến thế này! Man City hôm nay ăn may từ trọng tài đến cả… sự hiền lành của Leicester, không lời nào diễn tả nổi luôn á
Phút 75, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Man City (tức là họ đang nắm chắc vị trí top 3 với +2 điểm so với Liverpool), thì drama bắt đầu! Mahrez ngã trong vòng cấm, penalty cho Leicester đây rồi!
Chính Mahrez bước lên đá… và tung lưới Caballero thật! Nhưng khoan đã, bàn thắng KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Lý do? Chân trụ của Mahrez trượt trước khi sút, khiến bóng từ chân trái chạm nhẹ vào chân phải (đang làm trụ) trước khi bay vào lưới. Kết quả: penalty hỏng + Man City được hưởng phạt. Đen vãi!
Trước đó phút 64, Fernandinho còn có màn "nhập vai võ sĩ Muay Thái" khi đánh cùi chỏ thẳng vào mặt Albrighton. Cầu thủ Leicester đổ gục, mắt phải sưng vù như bị ong đốt Nhưng shock hơn là Fernandinho còn CHẲNG ĂN THẺ GÌ CẢ! Trong khi đó đáng phải bay màu đỏ chứ đâu phải chơi.
Còn ở bàn mở tỷ số phút 29, cú sút của David Silva bay thẳng về phía Sterling - người đang đứng việt vị rõ ràng. Sterling có động tác giơ chân "ra vẻ" gẩy bóng (dù không chạm). Theo luật việt vị mới của FIFA thì bàn này phải huỷ, nhưng trọng tài lại... "quên" thổi còi
Tóm lại, với lượng may mắn khủng như vậy, chẳng có gì ngăn được Man City ẵm trọn 3 điểm trên sân nhà Etihad. Giờ họ thoải mái "nhường" lại Arsenal cho Liverpool đối phó, còn mình thì tiến thêm bước vững chắc đến vé Champions League mùa sau rồi!
Tỷ số cuối: Man City 2-1 Leicester City
Đội hình:
• Man City: Caballero, Clichy, Otamendi, Kompany, Fernandinho, Toure, Sane, Silva, De Bruyne, Sterling, Jesus
• Leicester: Schmeichel, Simpson, Benalouane, Fuchs, Chilwell, Mahrez, Ndidi, King, Albrighton, Okazaki, Vardy
Ghi bàn:
• Man City: Silva (29'), Jesus (35')
• Leicester: Okazaki (42')
Nguồn: soha.vn