Phải nói thật là màn thể hiện của mỹ nhân Hoa ngữ này xứng đáng nhận cả rổ lời khen luôn các bạn ơi!
Ở tập 17 phim Vân Chi Vũ, khán giả được nghe câu chuyện quá khứ ngược tâm giữa Nguyệt công tử (Nguyệt trưởng lão) và Vân Tước - em gái kết nghĩa của nữ chính Vân Vi Sam. Plot twist là Vân Tước vốn là một thích khách của Vô Phong, được giao nhiệm vụ lẻn vào Cung Môn để lấy trộm phương thuốc bí truyền Bách Thảo Tụy. Nhưng mà ối giời ơi, hành tung của cô chẳng may bị lộ và đây chính là khởi đầu cho một mối tình đẹp nhưng bi thương muốn đứt ruột
Đảm nhận vai Vân Tước là nữ diễn viên 15 tuổi Ngải Mễ. Dù tuổi đời cũng như tuổi nghề còn non lắm, thế nhưng cô nàng đã có một màn thể hiện cực kỳ ấn tượng khi làm rất đỉnh trong việc khắc họa những cảm xúc khác nhau của nhân vật ở từng giai đoạn nhé!
Theo mạch phim, thời điểm Vân Tước nhận nhiệm vụ, cô còn rất trẻ. Vì thế nên dù là một sát thủ được Vô Phong đào tạo, Vân Tước vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm và tỏ ra lo sợ khi đối đầu với Cung Viễn Chủy.
Gương mặt non nớt, hiện rõ nét lo âu, sợ hãi của Vân Tước khi đối mặt với Cung Viễn Chủy thật sự quá đỉnh!
Sau đó, Vân Tước bị bắt và với những gì đã làm, đáng lý ra cô phải chết rồi. Tuy nhiên, Nguyệt công tử đã đưa cô về Nguyệt cung để làm dược nhân, nhờ đó giành lấy mạng sống của Vân Tước từ tay tử thần (hero quá đi mất! ).
Lần đầu tiên gặp Nguyệt công tử, Vân Tước không biết chàng là một con người tốt bụng, lương thiện đến nhường nào. Vì thế, bao nhiêu sự hoang mang, lo lắng đều hiện rõ mồn một trên gương mặt cô.
Ngải Mễ thể hiện rất tốt tâm trạng hoang mang, lo lắng của nhân vật Vân Tước khi lần đầu gặp gỡ Nguyệt công tử nha.
Dù ngoài miệng cố tỏ ra quật cường, thế nhưng biểu cảm gương mặt và ánh mắt đã "bán đứng" cô rồi
Vân Tước sợ sẽ bị đối phương làm hại. Thế nhưng trái với những gì cô suy nghĩ, Nguyệt công tử lại hành xử rất dịu dàng. Cũng bởi thế, cô đã từng bước buông lỏng phòng bị.
Vẻ mặt dù vẫn còn e dè nhưng đã buông bỏ sự phòng bị của Vân Tước - diễn quá tinh tế luôn!
Nguyệt công tử bảo với Vân Tước rằng làm dược nhân cho anh, cô không phải chết nhưng sẽ chịu khổ. Lúc này, trên gương mặt non nớt của cô lại lộ ra vẻ chẳng sợ đau khổ vì đã khổ đau quá nhiều rồi (nghe mà tim đau nhói ).
Trải qua thời gian ở cùng nhau trong Nguyệt cung, vị trí của Vân Tước trong tim Nguyệt công tử ngày một lớn dần, đến nỗi anh chẳng biết bản thân đã nảy sinh tình cảm với cô từ lúc nào. Ở chiều ngược lại, Vân Tước cũng trở nên thân thiết với anh. Bề ngoài, đôi khi Vân Tước vẫn nói những câu có vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên thực ra, trái tim của cô đã được sưởi ấm rồi ấy mà!
Nguyệt công tử đoán được Vân Tước sợ không gian hẹp, thế nên anh đã đưa cô ra ngoài để cô có thể hồi phục tốt hơn (nam chính ý tứ quá đáng yêu luôn!).
Vân Tước thấy cảm động trước sự quan tâm của Nguyệt công tử, thế nhưng ngoài miệng cô vẫn cố tỏ ra lạnh lùng (tsundere chuẩn không cần chỉnh đây rồi ).
Theo thời gian, Vân Tước bắt đầu bộc lộ ra tính khí trẻ con của mình, điều mà có lẽ trước đây, cô chỉ thể hiện với duy nhất hai người trong Vô Phong: Vân Vi Sam và Hàn Nha Tứ.
Chỉ có trước mặt Nguyệt công tử...
... Vân Tước mới có thể biểu hiện dáng vẻ thiếu nữ đúng với độ tuổi của mình (couple này ngọt xỉu luôn! ).
Sau khi hai người thực sự mở lòng với nhau, Vân Tước đã kể lại quá khứ của mình cho Nguyệt công tử nghe. Thì ra trước đây, cô mất mẹ từ khi mới chào đời và được một ông già ăn mày nuôi nấng. Thế nhưng vào năm Vân Tước 7 tuổi, chỉ vì một cái bánh bao mà ông của cô bị đánh chết (khóc ròng luôn ). Lúc này, Hàn Nha Tứ đã cứu lấy Vân Tước rồi đưa cô vào thế giới khốc liệt của Vô Phong.
Khi nhớ đến ký ức đẹp về người đã chăm sóc mình, Vân Tước vô thức nở một nụ cười dịu dàng. Thế nhưng ngoài khoảnh khắc đó, nỗi buồn luôn ngự trị trong ánh mắt cô. Đến cuối cùng, khi những giọt lệ đau lòng từ từ lăn xuống, cõi lòng khán giả cũng theo đó mà nghẹn lại hết nước mắt...
Dù đang nhớ về quá khứ đau lòng, Vân Tước vẫn vô thức nở một nụ cười dịu dàng khi nói về lão ăn mày mà cô gọi là ông nội.
Ông nội bị đánh chết, Vân Tước liều mạng cắn chặt vào tay hung thủ. Thế nhưng vì chỉ là một cô bé, Vân Tước bị gã chửi rủa, đánh tới vỡ đầu chảy máu (đau lòng quá mức cho phép! ).
Giọt nước mắt thương tâm của Vân Tước khiến ai xem cũng phải khóc theo!
Vân Tước là một cô gái số khổ đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc đời. Thế nhưng nhờ có Nguyệt công tử, những vết sẹo trong tim cô đã dần được chữa lành. Cô muốn được ở cạnh chàng trai ấy suốt đời, tuy nhiên sự đáng sợ của Vô Phong khiến Vân Tước không thể có được hạnh phúc đó
Nguyệt công tử muốn dùng mưu kế đánh lừa Vô Phong, khiến chúng tưởng rằng Vân Tước đã bị Cung Môn giết chết. Tuy nhiên cuối cùng, khi mà họ đã ở rất gần cái ngày được bên nhau trọn đời, Vân Tước đã bị Vô Phong sát hại, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người yêu thương cô (đau tim quá trời đất ơi! ).
Vân Tước muốn bầu bạn bên Nguyệt công tử suốt đời...
... thế nhưng khi mà hạnh phúc đã ở rất gần hai con người ấy...
... họ lại rơi vào cảnh sinh ly tử biệt (xem xong muốn khóc cạn nước mắt luôn á! ).
Nguồn: kenh14.vn