MAMA 2025 năm nay thực sự khác biệt y'all ơi! Lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 28 và 29/11 (giờ địa phương) trong một bầu không khí cực kỳ nghiêm trang và xúc động sau vụ hỏa hoạn đau lòng tại Tai Po, Hồng Kông vào ngày 26/11.
Thảm đỏ bị cancel hẳn luôn, và tất cả mọi người - từ người trao giải đến các nghệ sĩ đoạt cúp - đều đeo ruy băng đen trên sân khấu để tưởng nhớ các nạn nhân. Lễ trao giải năm nay không còn là màn flex hoành tráng như mọi năm nữa mà thực sự cho thấy trách nhiệm và tấm lòng của cộng đồng âm nhạc.
Thay vì các màn pháo hoa rực rỡ, MAMA 2025 chọn cách thể hiện sự tôn trọng với ruy băng đen, phút mặc niệm, lời bài hát được điều chỉnh cẩn thận và những tràng vỗ tay nhẹ nhàng thay vì tiếng hò reo ầm ĩ. Message "Ủng hộ Hồng Kông" được hiển thị khắp nơi trên sân khấu.
Âm nhạc vẫn vang lên giữa nỗi đau, và điều đó đã chứng minh sức mạnh an ủi của nó. Những giai điệu vang vọng tại Sân vận động Kai Tak suốt 2 ngày đó như một lời hứa nhỏ bé rằng thành phố này sẽ đứng lên mạnh mẽ trở lại
Park Bo Gum - MC của ngày đầu tiên vào 28/11 - đã dẫn dắt phút mặc niệm đầy xúc động: "Một tai nạn vô cùng đáng tiếc đã xảy ra. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả những người đã mất đi sinh mạng quý giá, cũng như gia đình và bạn bè thân yêu của họ trong vụ tai nạn này."
Oppa còn chia sẻ thêm: "Tất cả nghệ sĩ và nhân viên tham gia MAMA đã chuẩn bị cho sự kiện này với một tâm thế nặng trĩu nhưng cũng đầy trách nhiệm. Chúng tôi tin vào sức mạnh chữa lành và sự đoàn kết mà âm nhạc có thể mang lại. Thông qua màn trình diễn của mình, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến sự an ủi, động viên, và thậm chí là một chút sức mạnh để bước tiếp."
Respect cho CJ ENM khi họ quyết định quyên góp 20 triệu đô la Hồng Kông (tầm 3,8 tỷ won) cho các nạn nhân với thông điệp "Ủng hộ Hồng Kông" hiển thị liên tục trên màn hình
MAMA 2025 ban đầu được chuẩn bị với concept "UH-HEUNG" siêu sôi động, nhưng sau thảm kịch đã hoàn toàn thay đổi thành hình ảnh "tĩnh lặng, trang nghiêm". Mọi thứ gợi nhớ đến lửa - từ pháo hoa, cột lửa đến các hiệu ứng visual về "cháy" - đều bị remove hoàn toàn. Thay vào đó là ánh sáng laser và video được chiếu nhẹ nhàng.
Cả lời bài hát và setlist của các nghệ sĩ cũng được điều chỉnh cẩn thận. Khán giả cũng tự giác vỗ tay thay vì la hét, kiềm chế việc hát theo và hò hét, tạo nên một không gian đoàn kết đầy ý nghĩa ️
Kim Hye Soo mở màn ngày 2 với màn phát biểu bằng tiếng Anh siêu mượt: "Khi âm nhạc chảy trong tôi, cơ thể và tâm trí tôi hòa làm một với âm nhạc, chúng ta sẽ tìm thấy sự phấn khích. Sự phấn khích chính là niềm tin vào bản thân, tình yêu thương bản thân và lòng can đảng để tự tin tiến về phía trước. Những năng lượng này kết hợp lại để tạo nên phiên bản chân thực nhất của chính tôi."
Chow Yun Fat (Châu Nhuận Phát) - huyền thoại điện ảnh Hồng Kông - đã trao giải Daesang 'Nghệ sĩ của năm' vào 29/11 và có lời đề nghị đầy cảm động: "Trước khi trao giải, tôi muốn có một đề nghị nhỏ. Tôi muốn đề nghị mọi người đứng dậy và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa hỏa hoạn Hồng Kông."
Ông nói tiếp: "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến những người đã mất đi người thân và bạn bè thân yêu. Cảm ơn 'MAMA 2025' đã an ủi và giúp đỡ." Cả hội trường đã tối sầm lại, mọi người cùng dành phút mặc niệm đầy xúc động
Giờ nói về phần awards nào các bạn ơi! MAMA Awards bắt đầu từ năm 1999 với tên gọi Mnet Video Music Awards và giờ đã bước sang năm thứ 26 rồi đó. Năm 2009 đổi tên thành MAMA Awards (Mnet ASIAN MUSIC AWARDS) và được tổ chức ở nhiều nơi như Ma Cao, Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông từ 2010. Lần này tại Hồng Kông là lần đầu sau 7 năm kể từ 2018!
Dù không khí trang trọng nhưng những chiếc cúp vẫn được trao cho các cái tên tỏa sáng nhất K-pop năm nay nè:
4 Daesang đã có chủ rồi nha:
- G-Dragon ẵm luôn "Nghệ sĩ của năm"
- Rosé giành "Bài hát của năm" với APT.
- Stray Kids thắng "Album của năm" với Karma
- Enhypen được "Lựa chọn của người hâm mộ của năm"
CORTIS và Hearts to Hearts cùng nhận "Tân binh của năm", còn Seventeen được "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất" và aespa nhận "Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất".
Đặc biệt G-Dragon còn quét thêm 3 giải nữa: "Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất", "Màn trình diễn vũ đạo đơn nam xuất sắc nhất" và Top 10 nam xuất sắc nhất. Ông hoàng trở lại là đây chứ đâu!
K-Pop Demon Hunters của Netflix (gọi tắt là "Honmoon") - bộ phim hoạt hình hiện tượng toàn cầu - cũng lên sân khấu nhận giải đó! "Honmoon" giành cả 2 giải "Tầm nhìn Âm nhạc của Năm" và "Nhạc phim gốc hay nhất (OST)".
Baby Monster đã hóa thân thành bộ ba K-pop "Huntrix" trong phim và biểu diễn What It Sounds Like và Golden. Đạo diễn Maggie Kang xuất hiện cùng đồng đạo diễn Chris Appelhans và hào hứng nói: "Honmoon đã được định đoạt rồi!"
Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý là màn trình diễn của Lion Boyz đã bị cancel. Lý do được cho là vì concept "thần chết" không phù hợp với hoàn cảnh Hồng Kông đang trải qua nỗi đau mất mát.
Toàn bộ lễ trao giải được tổ chức trong không khí trang nghiêm từ đầu đến cuối. Những câu hát có từ ngữ liên quan đến lửa đều được chỉnh sửa hoặc bỏ khỏi setlist, và không có bất kỳ hiệu ứng cột lửa nào được sử dụng trên sân khấu cả.
MAMA 2025 thực sự là một minh chứng cho thấy âm nhạc không chỉ là giải trí mà còn có thể là nguồn sức mạnh để chữa lành và đoàn kết con người lại với nhau trong những lúc khó khăn nhất
Nguồn: svvn.tienphong.vn