Mâm ngũ quả ngày Tết không chỉ đẹp mắt mà còn chứa đựng cả tâm huyết làm việc một năm của gia đình đó nha!
**Ý nghĩa sâu sắc của mâm ngũ quả**
Theo ông Lê Quang Khang - chuyên gia văn hóa tại Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết, mâm ngũ quả Tết mang ý nghĩa "uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Đồng thời, đây cũng là cách "flex" thành quả cả năm chăm chỉ của mỗi gia đình đấy! Ngoài ra còn nhiều tầng nghĩa khác tùy góc nhìn nữa.
Chuyên gia phong thủy Trọng Hùng chia sẻ, hiện nay mỗi vùng miền lại có cách bày mâm ngũ quả khác nhau tùy vào khí hậu, đặc sản và quan niệm riêng.
Mâm ngũ quả gồm 5 loại trái với 5 màu sắc khác biệt. Con số 5 thể hiện mong ước đạt được "ngũ phúc lâm môn": Phú, quý, thọ, khang, ninh - combo đầy đủ cho cuộc sống sung túc!
Năm màu sắc tượng trưng cho nguồn của cải năm phương dâng lên tổ tiên: Chuối xanh (Đông phương), bưởi vàng (Trung phương), hồng đỏ (Nam phương), lê trắng (Tây phương) và một loại quả màu sẫm (Bắc phương). Năm màu này cũng đại diện cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trong vũ trụ.
Con số 5 còn gắn liền với tín ngưỡng dân tộc: Phật giáo có ngũ giới (5 điều răn), Đạo Lão với ngũ hành, Đạo Khổng là ngũ thường. Lý do chọn hoa quả? Vì có nhiều hạt, múi, chùm - biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở, thịnh vượng trong cả sản xuất lẫn đời sống!
**Số chẵn hay lẻ? Tùy vùng miền!**
Theo chuyên gia phong thủy Trọng Hùng, mỗi địa phương có cách bày mâm ngũ quả riêng biệt dựa trên khí hậu, sản vật và quan niệm địa phương.
Miền Bắc luôn có nải chuối - tượng trưng sự che chở của trời đất. Nhưng người miền Nam lại "né" chuối vì âm "chúi" nghe như sự đi xuống, không cất đầu lên được nổi!
Người miền Nam cũng tránh cam vì câu "quýt làm cam chịu" nghe không ổn. Thay vào đó, mâm ngũ quả Nam bộ thường có: mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài (đọc liền thành "cầu sung vừa đủ xài" - chill phết!) Thêm 3 trái thơm làm chân đế cho vững chắc. Còn người Bắc thì cực "ez" - quả gì cũng được, kể cả ớt, miễn đẹp mắt là ok!
Ngày nay, do trái cây đa dạng hơn, con cháu muốn thể hiện lòng hiếu thảo và tính thẩm mỹ nên mâm ngũ quả ngày càng "xịn sò" hơn. Không còn gò bó 5 quả nữa mà có thể lên tới 8, 9, thậm chí 10 quả, không phân biệt chẵn lẻ. Dù vậy, người ta vẫn giữ tên gọi "mâm ngũ quả" truyền thống.
Tuy nhiên, với những ý nghĩa sâu xa trên, khi bày mâm vẫn có vài quy ước ngầm: Chỉ bày quả thôi, đừng thêm hoa hay đồ ăn gì khác. Số lượng tính theo loại chứ không tính từng quả - ví dụ chuối chỉ cần 1 nải, dù 15 hay 16 quả cũng được hết!
Nguồn: soha.vn