TitMimi5337
New member
Ơ kìa, tưởng tượng một trung tâm thương mại siêu to khổng lồ mà... không một bóng người, kinh không nè!
New South China Mall ở Quảng Đông, Trung Quốc khai trương năm 2005 với quy mô gây sốc: tận 2.350 gian hàng luôn các bạn ơi! Nó được coi là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới về không gian và diện tích cho thuê, rộng gấp đôi Mall of America - cái mall khủng nhất bên Mỹ đó. Nghe xịn sò chưa?
Nhưng mà plot twist đây: mall này gần như... bỏ hoang luôn! Dù thiết kế hoành tráng, khoa trương lắm nhưng chỉ có vài ba cửa hàng lẻ tẻ còn hoạt động thôi. Nó giờ được gọi là "trung tâm thương mại ma" vì cảnh hoang tàn, đổ nát và bụi bẩn đầy đó.
Công viên giải trí trong nhà của trung tâm mua sắm thì nhân viên nằm nửa ngủ trên quầy hoặc giết thời gian bằng cách trò chuyện với nhau - buồn tè ra mắt
Khi mở cửa năm 2005, các ông chủ dự kiến thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi ngày nha! Nhưng tám năm sau thì sao? Chỉ có một số ít người ghé vào ăn đồ ăn nhanh Mỹ gần cửa hoặc xem phim IMAX bên ngoài thôi. Có vài ba bố mẹ đưa con đến Trung tâm giải trí mang tính giáo dục Teletubbies Edutainment Center chứ không đông đúc gì cả
Năm 2007, trung tâm cố gắng hoạt động trở lại, đổi tên từ "South China Mall" sang "New South China Mall, Living City" kèm theo kế hoạch khôi phục rầm rộ. Nhưng kết quả thì vẫn vậy thôi - không người mua sắm cũng không người thuê gian hàng
Nguồn: soha.vn