BeoXanh5193
New member
Thua Iraq đến 1-4, nhưng cái thua của Malaysia lại vô tình để lại 3 bài học xương máu cho U23 Việt Nam đấy các bạn ơi!
Đừng bao giờ để thua sớm nha!
Không chỉ riêng Iraq đâu, gặp bất kỳ team nào mạnh mà bị dẫn trước từ sớm là xong phim luôn á.
Nhưng mà trong trận đấu với Malaysia, Iraq đã flex luôn độ nguy hiểm của họ qua những đường phản công cực gắt. Với tốc độ và khả năng tự xử lý tình huống đỉnh cao, đôi khi chỉ cần 2-3 cầu thủ Iraq là đủ làm cả một hàng thủ đông gấp đôi phải rối não luôn.
U23 Việt Nam cần phải focus ngay từ giây đầu tiên, chặn đứng cái đòn "phủ đầu" từ đối thủ nha!
Cứ tiếp tục "dựng xe bus" thôi!
Bị thủng lưới sớm có thể là một lý do, nhưng thật sự trong trận gặp Iraq, Malaysia đã chơi quá "mở" rồi. Cộng thêm 2 sai lầm đáng trách, đội bóng đến từ đất nước nổi tiếng với tháp đôi Petronas phải pack đồ về với 4 bàn thua. Nói thật chứ dù đã tiến bộ, các đội bóng Đông Nam Á vẫn khó so kè sức mạnh với những đối thủ từ Tây Á lắm.
Malaysia nhanh chóng thay đổi chiến thuật. HLV Ong Kim Swee miệng nói muốn đá đẹp nhưng lại chỉ đạo học trò chơi phòng ngự tầng tầng lớp lớp luôn. Kết quả là người Mã không còn ăn mưa bàn thua và đường hoàng giành vé vào tứ kết!
Còn các đối thủ tiếp theo của Iraq cũng rút kinh nghiệm và không "mở cửa" khung thành nữa. 2 trận tiếp theo, đội bóng đến từ Tây Á chỉ ghi được vỏn vẹn có 1 bàn thắng thôi.
Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam chẳng cần phải bỏ chiến thuật "dựng xe bus" đang work tốt đâu nhé. Bởi vì cho dù không ghi bàn mà giữ sạch lưới, mình còn loạt đá luân lưu làm phương án dự phòng mà!
Sau 197 phút liên tục không thủng lưới, U23 Việt Nam đủ sức bảo vệ khung thành của Tiến Dũng thêm 120 phút nữa chứ gì!
Tận dụng đòn "hồi mã thương" cho oách!
Tỉ số 1-4 trước Iraq khiến những nỗ lực của các chân sút Malaysia phần nào bị lãng quên mất rồi. Thực tế thì đội quân dưới quyền HLV Ong Kim Swee tấn công không đến nỗi tệ đâu. Họ tạo ra một số tình huống nguy hiểm và kiếm được một bàn thắng vào lưới Iraq luôn nè.
Với những nhân tố biết cách tạo đột biến như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Hậu, Văn Thành, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các pha phản công. Một pha đi bóng "ảo diệu", một cú sút cực hiểm, bàn thắng sẽ đến thôi! Trong trận đấu loại trực tiếp, một bàn dẫn trước có giá trị vô cùng to lớn á!
Nguồn: soha.vn